Nghị luận xã hội - Lòng tốt

Hồi sáng mình và S đi chuyến xe sớm để lên thành phố. Ngồi xe đường dài, đứa này cứ lo đứa kia bị say xe, nhưng thật may chẳng đứa nào làm sao cả, chỉ hơi mệt chút. Đột nhiên, hai đứa mình nghe ai đó nôn ọe phía băng ghế sau lưng. Quay lại, tụi mình thấy một chú thương binh đang say xe.

Lòng tốt

Bên cạnh chú, có một em bé khoảng 3-4 tuổi, không biết ba đang mệt nên bé cứ ôm cổ đòi ba “nhong, nhong”. Vì thế, chú càng thêm mệt, lả đi, mặt tái mét. Tụi mình bèn bày trò cho bé chơi và trông bé giúp để chú thương binh yên tâm nghỉ mệt. Lúc tạm biệt tụi mình để xuống xe trước, chú thương binh cảm ơn và nói một câu mình nhớ mãi: “Mong các cháu luôn giữ được lòng tốt như thế này nhé!”. Tụi mình đã vui suốt quãng đường còn lại với câu nói ấy!...

Leave a Reply