Nghị luận xã hội - Quà sinh nhật

Hôm qua sinh nhật nhỏ bạn, mình mua một con búp bê làm bằng len. Nhưng... nhà nhỏ khá giả, con búp bê của mình lại rẻ tiền, liệu nhỏ có khinh khi một mòn quà như thế? Mình lặng lẽ bỏ con búp bê trở vào cặp khi bạn bè vây quanh tặng quà mừng sinh nhật nhỏ. Tối về, mình suy nghĩ mãi. Sao mình lại mặc cảm nhỉ, mình đã xục xạo mãi mới chọn được con búp bê xinh nhất trong chiếc rổ đựng búp bê bằng len cơ mà!

Quà sinh nhật

Sáng nay gặp nhỏ, mình... lấy hết dũng khí đưa hộp quà cho nhỏ với lời chúc mừng sinh nhật muộn. Nhỏ cười khúc khích và mở quà xem. Nâng con búp bê ra khỏi chiếc hộp, gương mặt nhỏ rạng lên vẻ thích thú.

Ừ, một món quà từ tấm lòng thì dù có đến muộn và rẻ tiền, vẫn đem đến niềm vui cho người khác nhỉ?

Leave a Reply