Các anh chị hãy nêu ý kiến của mình về quan hệ thiện ác trong các câu thơ sau: "Đừng quên/ Cái ác vỗ vai cái thiện/ Cả hai cùng cười đi tới tương lai/ Đừng quên" (Trần Nhuận Minh)

DÀN Ý

1, Giải thích các khái niệm thiện- ác và mối quan hệ giữa chúng, vừa đấu tranh, triệt tiêu lẫn nhau lại vừa thúc đẩy nhau phát triển, đó là một quy luật tất yếu của cuộc sống.

2, Nêu dẫn chứng chứng minh:

- Trong thiên nhiên, bên cạnh những con vật ăn cỏ hiền lành, là những con thú dữ hung ác. Giữa khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt luôn luôn tồn tại không ít rắn rết, sâu bọ.

- Trong cuộc sống, bên cạnh những con người hiền lành lương thiện không ít kẻ xấu xa, độc ác( Tấm- mẹ con Cám, nàng Lọ Lem- dì ghẻ, Thuý Kiều- bọn Tú Bà, Sở Khanh.)

Cái ác vỗ vai cái thiện

2, Nêu dẫn chứng chứng minh:

- Trong mỗi con người bên cạnh những phần tốt đẹp cũng có không ít phần xấu xa, rồng phượng và rắn rết, thiên thần và ác quỷ, phần người và phần con, luôn luôn tồn tại và đấu tranh trong mỗi chúng ta.

3, Bàn luận:

Mối quan hệ giữa cái thiện và cái ác là rất phức tạp, có khi thiện thắng ác, có khi ngược lại, có khi chuyển hoá cho nhau( Chí Phèo); nhiều khi thật khó khăn phân biệt rạch ròi trắng đen, tốt xấu, thiện ác vì cái ác ngày càng phát triển tinh vi hơn, khôn khéo hơn

4, Bài học rút ra:

- Cần có cái nhìn toàn diện, phân biệt tố,t xấu, thiện, ác không quá bi quan song cũng không nên ảo tưởng rằng cuộc sống chỉ toàn màu hồng.

- Biết đề phòng cảnh giác vơpí nguy cơ tha hoá trong chính bản thân mình, luôn luôn tự đấu tranh để cho phần tốt đẹp chiến thắng phần xấu xa dung tục. Bởi như Các Mác từng nói " Trong trường kì lịch sử đấu tranh của nhân loại, cái thiện chỉ chiến thắng cái nửa vành bánh xe"; bởi ranh giới giữa cái thiện và cái ác vô cùng mong manh, như một sợi tóc.

Leave a Reply