Cảm nhận của em về đoạn trích truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng

DÀN Ý

1. MỞ BÀI

+ Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Nguyễn Quáng Sáng sinh năm 1933 ở An Giang.

Ông được biết đến với tác phẩm nổi tiếng “Chiếc lược ngà” (1968)

- Nguyễn Quang Sáng có lỗi viết văn giản dị, mộc mạc nhưng sâu sắc, xoay quanh những câu truyện đời thường nhưng ý nghĩa.

- Bài “Chiếc lược ngà” đã ca ngợi tình cha con thắm thiết giữa ông Sáu và bé Thu.

+ Giới thiệu nhân vật

- Bé thu là nhân vật bướng bỉnh nhưng có tình yêu thương rất lớn với cha mình.

- Ông Sáu là người yêu nước và có tình yêu thương lớn với con.

Cảm nhận của em về đoạn trích truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng

2. THÂN BÀI

+ Giới thiệu chung

+ Chiến tranh làm chia cắt hai cha con:

- Vết sẹo, không được sống bên ông Sáu từ nhỏ.

+ Những hành động và thái độ của bé thu:

- Sợ sệt, né tránh, không chịu nhận và gọi ông Sáu là ba.

- Nhưng sau khi nghe bà kể thì bé Thu đã chịu nhận ông Sáu là ba.

- Còn muốn không cho ông Sáu đi và ôm lấy ba mình.

+ Ông Sáu đối với bé Thu:

- Chờ đợi, hi vọng bé Thu sẽ nhận mình là ba.

- Luôn yêu thương và đã làm chiếc lược ngà để tặng con mình.

+ Tình huống, cốt truyện:

- Ca ngợi tình cha con sâu đậm mà đẹp đẽ. Bên cạnh hình ảnh bé Thu, hình ảnh ông Sáu được giới thiệu là người lính chiến tranh,vì nhiệm vụ cao cả mà phải tham gia chiến đấu, bỏ lại gia đình, quê hương; và đặc biệt ông là người yêu con tha thiết. Sau ngần ấy năm tham gia kháng chiến, ông Sáu vẫn luôn nung nấu khao khát cháy bỏng là được gặp con và nghe con gọi một tiếng cha.

+ Phân tích, nghệ thuật:

- “Chiếc lược ngà” như một câu chuyện cổ tích hiện đại, thành công trong việc xây dựng hình tượng bé Thu và gửi gắm thông điệp đẹp về tình cha con.

- Nhà văn đã nhập hồn được vào các nhân vật,sáng tạo nhiều hình tượng với các chi tiết sinh động, bất ngờ, hơn nữa lại có giọng văn dung dị, cảm động!

3. KẾT BÀI:

+ Suy nghĩ của mình:

- Chiến tranh là đau xót nhưng trong gian khổ đó mới nảy nở ra tình cảm sâu sắc đó.

- Nhân vật bé thu đã để lại trong lòng người đọc nhiều ấn tượng sâu sắc, khó quên.

+ Tóm lại:

- “Chiếc lược ngà” là một áng văn bất hủ ca ngợi tình phụ tử giản dị mà thiêng liêng, với những con người giàu tình cảm và đẹp đẽ, như nhân vật bé Thu.

Leave a Reply