Cảm nhận hình ảnh thiên nhiên và cái tôi trữ tình của Xuân Diệu trong đoạn sau "Tôi muốn tắt nắng đi... Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân". Từ đó liên hệ với vẻ đẹp thiên nhiên và cái tôi trữ tình của Nguyễn Trãi trong bài Cảnh ngày hè

Mở bài

Em cần giới thiệu rằng thiên nhiên là mảnh đất màu mỡ của thi nhân sáng tác. Và thông qua thiên nhiên phát hiện được những cái tôi trữ tình rất riêng, mới mẻ, độc đáo

Thân bài:

1. Phân tích + nêu cảm nhận đoạn thơ này

Chú ý làm rõ: 

- Thiên nhiên

- Cái tôi trữ tình ở đâu, thể hiện như thế nào

Vội vàng

2. Phân tích sơ bộ Cảnh ngày hè

3. Đưa ra những nhận định, sự cảm nhận về sự khác biệt trong 2 bài thơ

- Mạch trữ tình cảm xúc, cách dùng từ ngữ, ...

* Làm rõ:

+ Vội vàng: cảnh sắc thiên nhiên khi đất trời vào xuân. Thông qua những biện pháp tu từ. Bức tranh hội tụ đầy đủ hương thơm, ánh sáng và màu sắc, âm thanh

-> Cái tôi mê đắm với ước muốn chiếm giữ tự nhiên, đảo guồng tạo hóa

Cái tôi "vội vàng'' sống để tận hưởng

+ Cảnh ngày hè: Cảnh sắc yên bình của một vùng quê nông thôn VN. Hội tụ đủ màu sắc, đường nét, hương thơm, âm thanh đặc biệt là tạo ra được sự chuyển động thông qua các từ láy miêu tả thiên nhiên như "đùn đùn''

-> Cái tôi luôn hướng về phía nhân dân, ước mơ dân giàu nước mạnh của một tâm hồn "đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông".

Những cái tôi khác biệt, những hoàn cảnh đặc biệt đã tạo nên bức tranh văn học đầy màu sắc 

Kết bài:

Nêu cảm nghĩ, tổng kết lại

Leave a Reply