Cảm nhận về tình phụ tử trong Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng, từ đó em có suy nghĩ gì về tình phụ tử của mỗi con người
DÀN Ý
*Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả, nêu xuất xứ tác phẩm, nội dung dẫn dắt đến ý cần nghị luận
*Thân bài: làm rõ các luận điểm sau
_Tình cảm cha con ông Sáu
_Chiến tranh đã gây ra cảnh chia ly cho gia đình ông Sáu
_Hoàn cảnh của ông Sáu
_Hoàn cảnh của bé Thu
_Chiến tranh không thể chia cắt tình cảm gia đình, tình phụ tử thiêng liêng
_Trong 3 ngày nghỉ phép ở nhà (chú ý đến sự thay đổi của bé Thu trong phút chia ly- ngày thứ 3)
_Thái độ, tình cảm của ông Sáu dành cho con (lúc trở về căn cứ, khi làm chiếc lược, trước lúc hi sinh) -> khai thác sâu, bởi lúc này tình cảm cha con hiện lên sâu sắc nhất
*Kết bài: Khẳng định lại tình cảm cha con trong chiến tranh
Liên hệ bản thân