Cửa phòng con vẫn mở xin mẹ cứ vào. Suy nghĩ của em về câu nói trên

GỢI Ý

- Giải thích: Đây như là một lời gọi mời khi ba mẹ muốn chăm sóc con cái mình => Thể hiện cách suy nghĩ đã trưởng thành của người con

- Bình luận:

+ Để đánh giá một đứa con ngoan ta đánh giá là một người con không phải là nghe lời cha mẹ một cách mù quáng mà biết cách sửa sai cho ba mẹ khi họ mắc lỗi.

Trưởng thành

+ Giới trẻ đã và đang mắc sai lầm khi nghĩ mẹ cha lạc hậu, lỗi thời nhưng họ đâu ngờ rằng cuộc sống này phức tạp ra sao nhưng cha mẹ họ lại có thể cùng nhau xây nên một tổ ấm thật sự

+ Sống lễ nghĩa và kính trọng với đấng sinh thành là nét đẹp văn hóa lâu đời của con người Việt Nam và giúp họ có được những lời khuyên quý báu để trưởng thành hơn sau mỗi lần va vấp.

Leave a Reply