Kể lại câu chuyện nói về một việc làm tốt của em hoặc người khác

Chiều nay, trên đường đi học về, em đã làm được một việc tốt. Đó là giúp đỡ một em nhỏ bị lạc mẹ tìm được mẹ. Em thấy rất vui.

Đoạn đường từ nhà em đến trường luôn tấp nập xe cộ và nhiều người qua lại. Mẹ luôn nhắc nhở em đi đường cẩn thận, luôn chú ý đèn xanh, đèn đỏ, và phải đi vào mép đường bên phải, không được dàn nhiều hàng ngang.

Giúp em bé bi lạc

Chiều nay, tan trường là em thong thả đạp xe về nhà. Gần đến chỗ rẽ vào ngõ nhà em, em bỗng nhìn thấy một em bé tầm bốn tuổi đang khóc nức nở, lại không có người lớn đi kèm. Tò mò, em dừng xe, đỗ lại gần em nhỏ và hỏi:

- Em ơi, làm sao mà khóc nức nở thế?

- Anh ơi, em bị lạc mẹ rồi ạ. Em sợ quá!

Chưa nói hết câu, em lại oà lên khóc. Lúc đầu em hơi bối rối, nhưng sau đó, em bình tĩnh ngay và an ủi em bé:

- Em đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em tìm được mẹ.

Lúc đó, em mới nín hẳn. Em bảo em lên xe và chở em ra ngay đồn công an phường gần đó. Em kể lại sự việc và nhờ các chú công an tìm người thân giúp em.

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, mẹ cô bé đã xuất hiện tại đồn công an. Từ xa, cô bé đã reo lên mừng rỡ:

- Mẹ... mẹ ơi, con đây ạ!

Người mẹ chạy lại ôm chầm lấy con, hai mẹ con cùng khóc. Em bé nói với mẹ:

-Mẹ ơi, anh ấy đã chở con đến đây ạ! Em bé chỉ sang em.

Như hiểu ra câu chuyện, người phụ nữ chạy gần đến em nói:

- Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu không có cháu, không biết sẽ có việc gì xảy ra với con cô.

Sau khi kiểm tra cụ thể, các chú công an đã giao em bé lại cho người mẹ và khen em ngoan, biết xử lý tình huống.

Tạm biệt mọi người ra về, lòng em vui lắm. Em về kể lại chuyện cho mẹ, mẹ cũng ôm em vào lòng và bảo:

Con trai mẹ giỏi quá! Con đã lớn thật rồi!

Leave a Reply