Nghị luận xã hội - Hạnh phúc và ích kỉ

Hạnh phúc và ích kỉ - một bên là tính từ diễn tả trạng thái, một bên là tính từ miêu tả tính cách - hai từ này có vẻ chẳng liên quan đến nhau, nhưng thực chất lại có mối liên hệ với nhau. Vậy mối liên hệ đó là gì? Tại sao lại có sự "vô lý" đó mà chúng ta chưa từng nghĩ tới từ trước tới nay? Theo một nghiên cứu mới, tính ích kỷ giúp con người cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống, miễn là chúng ta không cảm thấy có lỗi về điều đó.

Hạnh phúc và ích kỉ

Kết quả này trái ngược hoàn toàn với những gì lâu nay chúng ta được học - đó là đề cao lợi ích của tính tốt, lòng vị tha, vì thế trước nay nếu ai đó ưu tiên thỏa mãn sở thích cá nhân thường phải đấu tranh với cảm giác tội lỗi. Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Pennsylvania, Mỹ lại cho rằng, con người ích kỷ tức là đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, theo đuổi sở thích của riêng mình sẽ thấy vui vẻ và tránh suy nghĩ có lỗi. Đưa ra kết luận trên, hai nhà tâm lý học Jonathan Berman và Deborah Small thực hiện nghiên cứu với 216 sinh viên đại học, mỗi người nhận 3 USD. Nhóm nghiên cứu yêu cầu một số người ủng hộ số tiền cho quỹ từ thiện của UNICEF; số khác giữ lại tiền mà không được tiêu; số còn lại được phép tiêu bất kỳ điều gì. Kết quả, sinh viên được giữ tiền cho riêng họ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều so với hai nhóm còn lại. Tiến sĩ Jonathan Berman nói trên Telegraph: "Mọi người thường muốn hành động theo ý mình. Nhưng họ không làm, vì họ cảm thấy ích kỷ nếu làm điều đó". Như vậy, cho dù người ta có nghĩ rằng, người ích kỉ thường nghĩ cho bản thân họ mà vô cảm trong cuộc sống. Họ sẽ bị xã hội phê phán, đáng khinh. Nhưng thực ra, nếu họ ích kỷ để chăm sóc cho bản thân họ thôi, ích kỉ để bù đắp những gì họ đã đánh mất cho riêng họ thôi miễn làm sao không làm ảnh hưởng đến người khác, thì họ xứng đáng có được hạnh phúc. Đó cũng là mối liên hệ của ích kỉ và hạnh phúc trong mỗi chúng ta. 

Leave a Reply