Phân tích hình tượng nhân vật trữ tình trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát. Từ đó trình bày suy nghĩ về con đường công danh sự nghiệp trong xã hội ngày nay

Gợi ý bài

- Nhân vật trữ tình:

+ Những bước đi nặng nề trên bãi cát mênh mông, vô tận; tiếng thở dài mệt mỏi chán chường qua các âm tiết bằng và mở => Đi tới mà như lùi lại về cả sức khỏe lẫn nhiệt huyết

+ Là một người chí lớn, tài cao và luôn phấn đấu để hướng tới mục đích tốt đẹp. Nhưng cái giá phải trả cho thành công đó là tiền của, sức khỏe, hạnh phúc, sự bình yên, danh dự và nhân phẩm => Cái giá quá lớn khiến cho ranh giới giữa được và mất, thành công và thất bại hẹp đến khôn cùng

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

==> Những trải nghiệm chua xót trên hành trình khoa cử

+ Bức tranh về những con người hám lợi, ham tửu sắc khiến ông càng thêm khinh bỉ chốn quan trường => Cảm giác chán chường vì cuộc sống quá tầm thường đến mệt mỏi vì sự cố gắng lâu nay trở nên vô nghĩa

+ "Trường sa, trường sa nại cừ hà?" Có nên đi hay dừng lại? Ông đang cảm giác hoang mang và bối rối => Mọi thứ khiến ông cảm thấy hoang mang cùng cực

+ (Câu này bắt buộc phải nhớ dù nó là hán việt) "Bắc sơn chi bắc sơn vạn điệp - Nam sơn chi nam ba vạn cấp" Điệp từ và cấu trúc tô đậm gian truân mà con người khó lòng vượt qua => Như một khúc đường cùng khi kết bằng âm tiết đóng => Tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất thảy mọi thứ xảy ra

- Con đường công danh sự nghiệp ngày nay

+ Nhà nước Việt Nam luôn tạo ra nhiều cơ hội để những con người tài giỏi có thể đứng ra làm việc, phục vụ đất nước

+ Những người vừa có đức, vừa có tài luôn có chế độ công hưởng hơn mọi người để có thể chuyên tâm làm việc

+ Không chỉ trong nước, ở nước ngoài vẫn luôn có những chế độ ưu tiên, trọng dụng người giỏi sang làm việc

=> Đường công danh thênh thang khi bản thân có năng lực làm việc, không phải bon chen, bị trù dập như ngày xưa

Leave a Reply