Thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ
GỢI Ý
- Thùy mị nết na, tư dung tốt đẹp, thủy chung, hiếu thảo là thế nhưng cuộc đời nàng là một chuỗi bất hạnh.
- Cuộc hôn nhân không cân xứng, là một hình thức mua bán, trao đổi -> không có thế, không được quyền lên tiếng trong cuộc sống vợ chồng sau này
- Lấy chồng dốt nát, đa nghi, ghen tuông... "lúc nào cũng phòng ngừa quá mức"..
- Mang thai, sinh con 1 mình
- Mẹ chồng bệnh nặng-> chăm sóc, hiếu thảo; con khóc vắng bóng cha-> lo toan mọi việc
- Lẽ ra sau thời gian chờ vất vả khi Trương Sinh trở về phải được bù đắp, nhưng không,nàng bị vu oan là thất tiết ( nỗi oan nghiệt ngã nhất thời xã hội phong kiến), mắng nhiếc rồi đánh đuổi đi.
- Cuối cùng, nàng phải gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự tử, kết liễu đời mình.
-> Một người phụ nữ đẹp như vậy mà không có chốn dung thân
=> Liên hệ với Thúy Kiều, Kiều Nguyệt Nga để thấy điểm chung giữa ba người
+ Đều là những người phụ nữ đẹp người lẫn đẹp nết, rất đáng được yêu thương, trân trọng
+ Nhưng lại có số phận trôi nổi, bất hạnh....
+ Đại diện cho thân phận người phụ nữ lúc bấy giờ