Trước đây, tôi luôn cho rằng các con học hành vất vả cả năm, dịp lễ tết tranh thủ cho con đi nghỉ mát, du lịch đây đó để xả hơi. Nhưng không ít lần họ hàng ở quê lên chơi, các con lúng túng không biết phải chào hỏi, xưng hô như thế nào cho đúng...

Trước đây, tôi luôn cho rằng các con học hành vất vả cả năm, dịp lễ tết tranh thủ cho con đi nghỉ mát, du lịch đây đó để xả hơi. Nhưng không ít lần họ hàng ở quê lên chơi, các con lúng túng không biết phải chào hỏi, xưng hô như thế nào cho đúng... Khi đó tôi mới nhận ra mình đã có thiếu sót lớn khi không dạy con bài học về cội nguồn. 

Hãy làm một văn bản nghị luận về vấn đề trên

GỢI Ý

Vấn đề ở đây là về cách dạy dỗ không đúng, không phù hợp của người bố. Ông chăm lo cho việc tập của các con, đạt được những thành tích học tập thật tốt. Xem quãng thời gian con trẻ học hành đã quá vất vả, tạo điều kiện cho chúng nghỉ ngơi, thư giãn bằng việc đi du lịch, thăm quan,... Hậu quả để lại là cháu không biết chào hỏi ông bà, không nhớ, không chút cảm xúc khi nhắc về nguồn cội. Đây là vấn nạn không tốt tác động do yếu tố dạy dỗ của người lớn. Dần dần con cái trong nhà cũng quên mất dòng họ, tổ tiên, hình thành những suy nghĩ tiêu cực: vô cảm, không biết chào hỏi, không nhớ, ông bà nói đến không nghe,... điều đó thật tồi tệ. Vì vậy là bậc cha mẹ, phụ huynh hãy dạy cho con trẻ từ nhỏ ý thức sâu sắc về hai tiếng "quê hương" thân thương, hãy kể chuyện, lắng nghe và cùng trao đổi với trẻ để xã hội vẫn luôn phát triển và các nét đẹp truyền thống không bao giờ bị phai mờ.

Bài học về cội nguồn

Leave a Reply