Văn tả cây cối - Tả cây dừa quê em

Lập dàn ý

1. Mở bài

- Giới thiệu cây (hoặc tả bao quát về cây dừa).

2. Thân bài

Tả bao quát

- Cây dừa sừng sững ở góc vườn.

cây dừa quê em

Tả chi tiết

+ Thân dừa to như cột nhà, cao hàng chục mét, có màu nâu.

+ Các tàu lá xoè ra trông như chiếc quạt.

+ Lá dừa dài, lá tươi xanh mát, lá già ngả sang màu vàng khô héo.

+ Hoa dừa mọc thành chùm, kết thành buồng dừa.

+ Buồng dừa cỏ hàng chục trái, trông như những chú lợn con treo lủng lẳng.

+ Nước dừa trong vắt, uống vào mát rượi.

+ Cơm dừa trắng, béo ngậy. Cơm dừa dùng để làm thức ăn khi kho cùng thịt, có thể ép lấy dầu hoặc chế biến thành kẹo dừa, làm mứt dừa ăn vào dịp tết.

- Công dụng của cây dừa: Cơm dừa dùng làm thức ăn khi kho cùng thịt, ép lấy dầu hoặc chế biến thành kẹo dừa, làm mứt dừa ăn vào dịp tết.

3. Kết bài

Nêu cảm nghĩ của em về cây dừa

Bài làm mẫu

Hè nào em cũng về quê thăm bà ngoại. Vườn nhà bà ngoại trồng rất nhiều cây nào là: cây chuối, cây xoài, cây khế... Mỗi cây đều cho quả ngon, vị ngọt riêng, nhưng em thích nhất là cây dừa.

Thân dừa to như cột nhà, cao hàng chục mét, có màu nâu. vỏ của nó nham nhám, sần sùi, nứt nẻ, có chỗ lõm vào, lại có chỗ lồi ra.

Tả cây dừa quê em

Các tàu lá xoè ra trông như chiếc quạt che khuất một khoảng sân. Lá dừa dài lắm, lá tươi thì xanh mát, lá già thì ngả sang màu vàng khô héo. Hoa dừa cũng như hoa cau, mọc thành chùm, kết thành buồng dừa. Cây dừa ra hoa, ra quả quanh năm. Mỗi buồng dừa có hàng chục trái, trông như những chú lợn con treo lủng lẳng. Mỗi cây dừa thường có hai đến ba buồng.

Quả dừa màu xanh nhạt, đó là dừa bình thường. Còn loại dừa lửa thì quả lại có màu hơi đỏ. Khi bổ quả dừa ra, cần phải khéo léo để lấy nước dừa. Ông em bảo nước dừa là sạch nhất, đó là thứ nước tinh khiết của đất trời. Nó trong vắt, uống vào có cảm giác mát rượi và tỉnh cả người. Cơm dừa trắng, béo ngậy, nếu dừa non thì lớp cơm dừa mỏng, còn dừa già thì lớp cơm dày, cứng và ngọt hắc. Cơm dừa dùng để làm thức ăn khi kho cùng thịt, có thể ép lấy dầu hoặc chế biến thành kẹo dừa, làm mứt dừa ăn vào dịp Tết.

Cây dừa toả bóng mát cho sân nhà bà em. Mỗi buổi chiều, em thường ngồi dưới gốc cây để đọc sách, gió thổi tàu dừa phe phẩy. Những đêm trăng sáng, nhìn lên ngọn dừa, thấy ánh trăng lung linh, kì diệu.

Em rất yêu quý cây dừa nhà bà ngoại. Ông bà thường vun trồng, chăm sóc để cây ra nhiều hoa thơm, quả ngọt.

Leave a Reply