Văn tả con vật - Em hãy viết bài văn tả một con vật mà em yêu thích nhất

Lập dàn ý

1. Mở bài

- Giới thiệu chung về con vật yêu quí nhất: con mèo.

2. Thân bài

Tả hình dáng

- Mèo dài gần hai gang tay, loại mèo tam thể, lông có ba màu: trắng, đen, vàng.

- Lông mèo dày và rất mượt.

- Đầu mèo tròn như cuộn len nhỏ, thân thon thon.

- Chân cao, rắn rỏi: ngón chân ngắn có móng vuốt nhọn sắc.

- Mắt mèo xanh, tròn như hai hòn bi ve trong suốt.

- Mũi hồng hồng, nhỏ xíu; ria mép dài vươn về hai phía như những chiếc ăng-ten cực nhạy.

Đầu mèo tròn như cuộn len nhỏ, thân thon thon

Tả hoạt động, tính nết

- Có tài bắt chuột, trèo cây.

- Không bao giờ ăn vụng và đi vệ sinh bậy.

3. Kết luận

Con mèo nhà em rất dễ thương. Em luôn dành thời gian chăm sóc con mèo và dành cho nó nhiều thức ăn ngon.

Bài văn mẫu

Gia đình em nuôi rất nhiều vật nuôi. Nào là cún con, cá cảnh và chim bồ câu. Những vật nuôi ấy đều dễ thương và đáng yêu. Nhưng người bạn thân thiết mà em yêu quý nhất chính là chú mèo con.

Con mèo này là món quà mẹ mua tặng em nhân dịp em được giải nhì môn Toán, vì em rất thích mèo. Em gọi nó là Kitty. Kitty có bộ lông rất đẹp, gồm ba màu: trắng, đen và vàng. Đầu nó là riêng một màu vàng, còn thân có màu trắng và đen xen kẽ trông rất đẹp. Lông mèo rất mượt, trông như một chiếc áo khoác dày dặn bảo vệ cơ thể Kitty. Nó có cái mũi màu hồng và nhiều sợi râu dài ở hai bên mép. Hai con mắt to tròn long lanh như hai hòn bi ve, và đêm xuống thì hai con mắt đó có thể sáng như đèn pha. Kitty có hai tai rất mỏng, lúc nào cũng vểnh lên như lắng nghe điều gì đó. Bốn chân với những móng vuốt sắc nhọn là vũ khí tấn công để vồ bắt chuột, đặc biệt dưới những ngón chân có những miếng da dày như những miếng đệm, giúp Kitty di chuyển nhẹ nhàng, rình bắt kẻ thù mà không bị phát hiện ra. Sau cùng là cái đuôi dài luôn ngoe nguẩy trông rất đáng yêu.

loại mèo tam thể

Với bản năng vốn có, Kitty chăm chỉ bắt chuột. Có hôm, chú lôi xềnh xệch một con chuột nhắt từ tủ bếp ra. Nhưng chú không vội nuốt chửng miếng mồi ngon, mà cứ đùa giỡn mãi, rồi mới đánh chén no say. Hàng ngày, Kitty được ăn cơm trộn với cá. Mẹ còn mua cho Kitty một loại cá và nấu riêng cho nó. Đặc biệt nó không bao giờ ăn vụng hay đi vệ sinh bậy.

Những nết này đã được bố em rèn luyện cẩn thận từ lúc mới nuôi Kitty. Mỗi tuần, em đều tắm cho Kitty, để nó luôn thơm tho, sạch sẽ. Nó còn thích phơi nắng vào những buổi nắng sớm, nó nằm co tròn ở góc sân, thỉnh thoảng đuổi bắt theo những con bướm bay quanh sân.

Mùa đông, trời lạnh, Kitty nằm cuộn tròn ở góc bếp sưởi ấm. Lạnh quá thì em may áo từ những đồ đã cũ và mặc cho Kitty ấm áp hơn. Cô nàng có vẻ rất khoái chí, nên cứ nằm im chờ đợi em vuốt ve. Tài năng nổi trội của nó là leo trèo, nó có thể leo tót lên đỉnh ngọn cây chỉ trong vài giây, và đây cũng là cách giúp nó trốn thoát mỗi khi bị mấy con chó nhà hàng xóm đuổi.

Em rất yêu quý chú mèo Kitty. Em luôn dành thời gian chăm sóc người bạn nhỏ, giữ vệ sinh và cho ăn uống đầy đủ để Kitty nhanh lớn và chăm bắt chuột.

Leave a Reply