Văn tự sự - Nhật kí cho con trai

Ngày... /10/2001

Con yêu của bố mẹ! Hôm nay, mẹ bắt đầu viết nhật kí cho con, khi con được 23 tuần tuổi trong lòng mẹ. Mỗi khi có điểu gì bố mẹ muốn nhắn nhủ với con, hoặc khi con vui buồn trong đời, bố mẹ sẽ ghi lại như những lời tâm sự cùng con và để con lưu lại những kỉ niệm từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành. Đó là tình yêu thương của bố mẹ gửi gắm cho con.

Con yêu của bố mẹ

Con yêu! Con có biết bố mẹ hạnh phúc đến tột đỉnh khi biết con đang tượng hình trong mẹ. Con có biết con là tất cả niềm hi vọng vào một tương lai tươi sáng mà bố mẹ tin chắc sẽ đến với con. Có con - tình yêu của bố mẹ càng mạnh mẽ, sắt son hơn. Có con - hạnh phúc gia đình mình càng vững bền và nhân lên gấp bội. Ngày nào bố mẹ cũng cầu mong cho con được sinh ra và lớn lên cứng cáp, khỏe mạnh, thống minh, nhân hậu, hiếu thảo. Và, nhất định con sẽ như thế, con nhé!

Ngày... /2/2002

Thế là sau bao tháng ngày chờ đợi, bố mẹ, ông bà đã có dược con - bé Ụt của mẹ. Con biết không, mẹ đã khóc một cách ngon lành trên bàn sinh khi mẹ nghe tiếng khóc đầu đời của con, khi mẹ nhìn thấy đôi mắt con he lié nhìn người đã sinh ra mỉnh. Mẹ quá hạnh phúc! Con là điều kì diệu đầu tiên mà mẹ thực hiện được trong cuộc đời mình. Mẹ yêu con!

Con có biết, có con, bố dược hưởng hạnh phúc của một người cha với bao bận rộn lo toan. Bố ở suốt với mẹ con mình trong bệnh viện cả ngày và đếm, nào là hồi hộp lo âu khi chờ tin mẹ ở phòng sinh, nào là lo thay tã cho baby, dỗ dành nựng nịu bé, chơi với bé khi bé thức... Rồi bố lại còn thật “chảnh” khi điện thoại báo tin cho người thân và bạn bè biết bố đã có con - con trai yêu dấu.

Ngày... /6/2002

Mẹ đã đi làm xa rồi. Xa con, mẹ nhớ lắm. Mẹ nhớ gương mặt ngây thơ, thánh thiện của con. Nhớ tiếng con ê a. Nhớ bàn tay con nắm chặt tay mẹ khi hai mẹ con cùng chơi “cò cưa đưa xẻ - ông thợ nào khỏe...”. Mẹ mong sớm về với con, lo không biết ở nhà con có uống nhiều sữa không, có chơi ngoan, ngủ ngoan không?...

Ngày... /6/2002

Điều bất ngờ đã xảy ra khi chỉ có hai bô' con minh ở nhà. Hôm nay con trai của bố đã đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc - con đã tự lật được và tự ngóc đầu lên một cách oai phong, mà không cần sự giúp đỡ của bố mẹ. Con đã toét miệng cười với bô' ở một tư thế rất hiên ngang, đó là bụng úp xuống, mặt ngẩng lên, làm bố vô cùng xúc động và hãnh diện. Bố rất muốn chia sẻ niềm vui này với mẹ con, nhưng thật tiếc là mẹ đang đi làm...

Ngay... /2/2003

Thật tuyệt vời, hôm nay bé ngoan của mẹ đã biết đi. Mẹ cảm ơn con, con đã mang đến cho bố mẹ niềm hạnh phúc thật lớn lao mà bố mẹ mong chờ bấy lâu!

Nhật kí cho con trai

Vậy là con của mẹ đã lớn rồi đó. Con đã trở thành một con người thực thụ, có thể bước đi trển chính đôi chân của mình. Cứng cáp nhé, mạnh mẽ nhé! Mẹ mong con của mẹ “chân cứng đá mềm”, để con có thể tự mình bước đến những vinh quang trong cuộc đời con và đạp bằng mọi chông gai trèn đường con đi. Cuộc sống, tuy nó mang đến cho ta nhiều hạnh phúc, nhưng củng có lúc không thể không xảy ra những buồn lo, bất hạnh, thử thách cam go. Mẹ tin, và mẹ mong rằng con của mẹ sẽ có đủ ý chí, nghị lực, sẽ luôn vững tin vào sức mạnh bản thân, tin vào cuộc sống, tin vào tình yêu thương vô bờ bến của bô' mẹ cho con, để vượt qua tất cả, con nhé!

Ngày... /9/2004

Hôm nay con của mẹ lần đầu đi học. Suốt đèm qua mẹ cứ thao thức mãi, lo không biết Ụt đi học có khóc nhè không, có ăn, có ngủ ngoan như ở nhà không. Để chuẩn bị tinh thần cho con vào lớp mầm, mẹ đã dạy con hiểu và học thuộc các bài hát “Cháu lên ba”, “Cô giáo như mẹ hiền”, và dặn dò con một số việc liên quan đến sinh hoạt của con ở lớp.

Vậy mà sáng nay khi dắt con vào lớp, trao con cho cô giáo, thấy con rơm rớm nước mắt, vẫy đôi tay bé xíu chào mẹ, mẹ cũng xúc động theo con luôn. Miệng thỉ động viên con, nào là “cô thương cháu vì cliảu không khóc nhè, hả con?”, nào là “khi đến trường cô giáo như mẹ hiền hả!”, nhưng mắt mẹ củng ngân ngấn theo con. Con của mẹ học thật ngoan, thật giỏi con nhé!

Leave a Reply