Viết bài văn ngắn phân tích ý nghĩa của câu nói: "Khi tâm hồn ta đã rèn luyện thành 1 sợi dây đàn sẵn sàng rung động trước mọi vẻ đẹp của vũ trụ, trước mọi cái cao quý của cuộc đời, chúng ta là người một cách hoàn hảo hơn"

Viết bài văn ngắn phân tích ý nghĩa của câu nói dưới đây: "Khi tâm hồn ta đã rèn luyện thành 1 sợi dây đàn sẵn sàng rung động trước mọi vẻ đẹp của vũ trụ, trước mọi cái cao quý của cuộc đời, chúng ta là người một cách hoàn hảo hơn" (Thạc Lam-Theo dòng)

GỢI Ý

* Giải thích:

"Sợi dây đàn": một bộ phận của cây đàn, mảnh, mềm dẻo và có tính đàn hồi, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể vang lên âm thanh.

=> ẩn dụ cho tâm hồn con người - tâm hồn nhạy cảm, dễ rung động trước sự biến thiên của cuộc sống.

=> Câu nói đã đề cập một cách sống - mở lòng để đón nhận mọi thứ cao quý, tốt đẹp của tạo hóa, của cuộc sống. Có như thế hành trình đến với cuộc sống chân- thiện- mỹ sẽ không còn quá xa vời.

Rung động trước mọi vẻ đẹp của vũ trụ

* Bàn luận:

- Cái ác, cái xấu luôn tồn tại. Nhưng đừng mất niềm tin, bởi bên cạnh cái xấu thì cái tốt, cái đẹp cũng không ít. Mở lòng đón nhận để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống là điều ai ai cũng cần.

- Sẵn sàng rung động, sẵn sàng mở lòng, tiếp nhận cái đẹp, cái cao quý giúp chính bản thân ta học thêm nhiều bài học. 

=> rèn luyện bản thân.

- Như sợi dây đàn, sẵn sàng rung lên để thưởng thức âm điệu, chúng ta cũng sẵn sàng mở lòng để khám phá vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban cho cuộc đời.

- Cuộc sống biến thiên từng ngày, từng giờ thậm chí là từng phút, từng giây. Có những thứ theo chiều hướng tích cực nhưng cũng có những thứ thì ngược lại, chính vì thế mà mở lòng đón nhận cũng không phải là cách sống tối ưu hóa, mà mỗi chúng ta cần biết những gì nên tiếp nhận và những gì không nên tiếp nhận. Ngay cả những cái đẹp, cái cao quý, cần tiếp nhận một cách có chọn lọc.

=> chúng ta là người một cách hoàn hảo hơn.

Leave a Reply