Viết đoạn văn khoảng 20 dòng trình bày suy nghĩ của em về văn hoá đi lễ chùa đầu năm

Đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một nét văn hóa không thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Dù bận rộn với công việc nhưng nhiều người vẫn không quên lên chùa thắp nhang, cầu cho mình sức khỏe bình an, may mắn và hạnh phúc. Không chỉ để cầu xin, ước nguyện mà đi chùa là hình thức hướng con người nghĩ đến cái tâm tốt lành, hướng thiện, đức từ bi, trí tuệ của nhà Phật. Đây là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Bước qua cánh cổng của nhà chùa thì đồng thời người ta sẽ gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ, tìm sự bình an và cầu mong những may mắn, hạnh phúc trong năm mới.

Văn hoá đi lễ chùa đầu năm

Đi theo dòng người tứ xứ vào chùa làm lễ bản thân em cảm nhận được sự giao hòa, một chút gì đó náo nức đến lạ. Nhất là trong tâm hồn dường như tìm được khoảng lặng, sự thanh tịnh mà ngày thường, trong cái cuộc sống bon chen của mình không hề có. Chính vì thế em luôn dành chút thời gian ít ỏi ngày đầu xuân cùng gia đình lên chùa hành hương. Đây là một nét văn hóa độc đáo, nét đẹp trong lối sống con người cần được giữ gìn và phát huy không chỉ đối với những người lớn tuổi mà cả trong những người trẻ.

Leave a Reply