Chuyển đoạn văn miêu tả sang đoạn văn biểu cảm. Đoạn văn miêu tả: Phượng nở vào mùa hè... Hương hoa thoang thoảng thơm. Em rất thích loài hoa nở vì nó gắn bó với bao kỉ niệm của tuổi học trò chúng em

Chuyển đoạn văn miêu tả sang đoạn văn biểu cảm. 

Đoạn văn miêu tả:

Phượng nở vào mùa hè. Hoa phượng thường nở từng chùm, đỏ chói, rực rỡ một góc sân trường. Trong từng chùm gồm nhiều bông hoa. Mỗi bông gồm 5 cánh. Cánh phượng mỏng, mịn như nhung. Nhụy hoa đỏ chứa mật và phấn. Hương hoa thoang thoảng thơm. Em rất thích loài hoa nở vì nó gắn bó với bao kỉ niệm của tuổi học trò chúng em.

GỢI Ý 1

Hoa phượng nở vào mùa hè, cái mùa chia tay luyến tiếc của bao thế hệ học trò. Nhắc đến hoa phượng, hẳn ai cũng sẽ nhớ đến sắc đỏ rực rỡ. Mỗi bông gồm năm cánh, cánh hoa hoa mềm mỏng như nhung, mịn màng khi ta đưa tay chạm vào. Những chú ong, bướm chăm chỉ đến hút mật trong từng nhụy đỏ tươi, hương thơm thoang thoảng lướt qua tạo nên một vẻ đẹp tràn đầy sức sống mà cũng man mác nỗi buồn. Vẻ đẹp của hoa phượng đẹp là thế, nhưng mấy ai được ngắm? Từng ngày tháng ở bên là những kỉ niệm đáng nhớ. Hoa phượng như một người bạn vô hình luôn ở bên trong những ngày kỉ niệm thời áo trắng. Tôi yêu hoa phượng.

Hoa phượng nở vào mùa hè

GỢI Ý 2

Hoa phượng - loài hoa của một mùa hè đầy luyến tiếc của bao thuở học trò. Hoa nở từng chùm, đỏ chói, rực rỡ như cái tuổi bồng bột, mộng mơ. Trong từng chùm gồm nhiều bông hoa, mỗi bông lại có 5 cánh. Ta yêu hoa ta mến hoa không những là vì nó là biểu tượng của một tuổi học trò đáng nhớ, nó còn mang một vẻ trong sáng mịn màng như những cánh hoa để tồi khi nhìn thấy ta lại cảm thấy bồi hồi, xao xuyến. Cánh hoa mỏng, tựa như tuổi học trò ngây thơ, nở thành từng chùm như tình bạn cháy rực mà chúng ta dành cho nhau. Nhụy hoa đỏ, trong chứa mật ngọt như cái tình cảm thầy cô dành cho chúng ta. Ngọt mà cứng rắn. Để hôm nay chúng ta nên người. Làm sao ta quên được cái mùi hương thoang thoảng của hoa ? Hoa phượng nở, cũng là dấu hiệu kết thúc một mùa học sinh - mùa rực cháy với bao niềm tin và hi vọng.

GỢI Ý 3

Phượng gợi nhắc mùa thi sắp đến, mùa hè đã về

Nhìn từ xa, hoa phượng rơi và neo đậu trên những hàng cây phượng như những một cô nàng lửa sặc sỡ nằm gọn gàng giữa nền trời xanh trong với những áng mây bồng bềnh ở góc sân trường ấy. Dường như hoa phượng nở càng đỏ, càng chùm chình, lá phượng lại càng xanh, kiến tạo nên một niềm vui cháy khát và nỗi sầu mang mác có lẽ chính là nỗi niềm của phượng vĩ. Có lẽ vui vì hè đến, mang lại hơi thở tươi mới cho từng tế bào trong thân cây, trong hoa cây 5 cánh, mịn như nhung ấy; còn buồn, buồn vì hè đến,vì những học sinh nghỉ hè, tạm rời xa sân trường, nhưng những chú ong vẫn đến hút mật và phấn, những chú chim, chú ve vẫn bay lượn xung quanh và hát lên bản tình ca cùng một chút hương nhè nhẹ của chính bản thân, đã kiến tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.. Có lúc em thầm hỏi: "Phượng ơi! Cây có từ bao giờ mà đẹp đến thế?". Nhìn thấy hoa phượng nở mà lòng em thêm rạo rực, phơi phới niềm vui. Phượng gợi nhắc mùa thi sắp đến, mùa hè đã về, mùa gặt hái kết quả học tập của tất cả học sinh.... Phượng, ôi thân thương, có người kể với em rằng phượng vĩ còn là nơi hò hẹn, nơi những thiếu nữ mân mê tà áo trắng ngượng ngùng cười lệ với người yêu, là nơi khởi nguồn của sự gặp gỡ cùng là nơi hẹn ngày tái ngộ, là nơi để những dòng lưu bút, những kỷ niệm khó phai của tuổi học trò được đánh dấu bằng chính loài hoa thân thuộc ấy. Chính vậy mà phượng vĩ mang cả niềm vui mà cũng chất chứa nhiều nỗi buồn...

Leave a Reply