Em hãy phát biểu suy nghĩ của mình về gia đình

“Tổ ấm gia đình, không gì sánh được, một mai mốt bước’, đưa ta vào đời. . ” Người xưa nói, dù là vua chúa hay anh dân cày, người hạnh phúc nhất là người tìm được sự yên ấm dưới mái nhà của mình. Dù là biệt thự, chung cư, hay nhà ngói, song cần nhất, đó phải là một mái ấm. Có phải chăng chính vì thế mà có câu “ gia đình là bếp lửa sưởi ấm…. ”.

2 tiếng gia đình thiêng liêng quá đến nỗi làm tôi chợt xao xuyến

2 tiếng gia đình thiêng liêng quá đến nỗi làm tôi chợt xao xuyến, bang khuân lên khi nhắc đến nó. , vẫn còn đó là hình ảnh “ lung linh lug linh tình mẹ tình cha, lung linh lung ling cùng một mái nhà. Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh lung linh 2 tiếng. . . gia đình “. Hồi tôi còn nhỏ, cứ mỗi khi trời trở lạnh, cả nhà tôi thường ngồi quây quần xung quanh bếp lửa, nói chuyện cho tới khuya mới đi ngủ. Quên làm sao được, những ngày tuổi thơ mùa đông. Mỗi khi màn đêm bắt đầu buông xuống, căn nhà nhỏ trong căn hẻm vắng lại bắt đầu rộn lên những tiếng cười hạnh phúc bên bếp lửa bập bùng cháy. Những lúc ngồi bên bếp lửa, tôi thường là trung tâm chú ý của gia đình, nhân vật nhỏ bé được cưng nựng, tôi đưa tay thò vào bếp lửa cho thật nóng rồi mới rút ra áp vào má của mẹ. Tôi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, đến nỗi mẹ tôi phải nổi cáu. Còn bố tôi thì không nói gì, bố xoa đầu tôi rồi cười hiền: “Biết bao giờ con lớn, con mua cho cha mẹ máy điều hòa nhiệt độ khỏi phải đốt củi từng đêm như thế này thì tốt nhỉ". Chỉ là những lời nói đùa vu vơ nhưng cũng khiến gia đình tôi trở thành mái ấm hạnh phúc. Mẹ tôi ngồi bên bếp lửa, như nhũng cô con gái còn xanh, đôi má hây hây đỏ thật là đẹp. Bếp lửa này, mẹ đã thổi cơm, nấu ăn cho cả nhà tôi. Còn bố, người luôn ở lại lâu nhất vs bếp lửa, chỉ để gắp những hòn than còn lại bỏ vào một cái lu dành cho bữa khác. Cuộc sống chật vật là vậy, đến nổi chẳng có cái chăng nào cho ra dáng mà đắp, thế nhưng, gia đình tôi luôn được sưởi ấm bởi bếp lửa này, bếp lửa của tình yêu thương, như là “ bếp lửa “ của nhà thơ Bằng Việt “một sớm một chiều lại bếp lửa bà nhen

"Một bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn

Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng.”

Bố mẹ tôi ai cũng làm nghề biển, bởi vậy tôi luôn được theo sau. Không phải là để phụ giúp, mà chỉ là để được thỏa mình giữa biển cả bao la, tha hồ vùng vẫy. Lúc ấy, bố mẹ như là bến bờ yêu thương để tôi dạt vào , nhẹ nhàng. . . Lúc đi làm về, ai cũng nhễ nhại, mồ hôi như nc trút, còn hơn là cả người tôi lúc dưới biển tắm, thế nhưng, ai cũng vui vẻ, những nụ cười làm ấm lòng trái tim con trẻ của tôi. Khiến cho gia đình tôi càng hạnh phúc hơn.

gia đình

Bố mẹ tôi cứ hàng ngày nhặt nhạnh, chắt chiu xây tổ ấm, từng ngày, từng ngày, như những người đi xây tình thương cho đời

Thế nhưng, xót xa biết bao khi thời đại tiên tiến bây giờ, các nạn bạo hành lan sâu vào từng ngõ ngách của gia đình. Chính thái độ coi bạo lực gia đình là “chuyện thường” đã khiến bạo lực tồn tại hiển nhiên và có xu hướng gia tăng. Đây không thể coi là bức tranh toàn cảnh gia đình Việt Nam, có chăng chỉ là mảng tối, nhưng nó đang có chiều hướng loang rộng, làm rạn nứt hạnh phúc gia đình.

Còn nữa, ngày nào, các phương tiện thong tin truyền thong cũng loan tin về trẻ mồ côi, những đứa con ngang bướng, những bố mẹ không lắng nghe lời con tâm sự, vậy thì, có thật sự gia đình là tổ ấm của chúng ta, có còn là bến bờ yêu thương?

Câu trả lời đưa ra không khó để trả lời. Chúng ta đang là người, bây giờ và khi lớn lên chúng ta cũng là người, vậy thì hãy cố gắng giữ gìn cái gọi là mái ấm gia đình của chúng. “ một câu nhịn bằng chin’ câu lành. Tình yêu thương là điều giản dị gần gũi nhất nhưng cúng là điều quý giá thiêng liêng nhất mà bất kì ai cũng mong muốn được chia sẻ và có được trong cuộc sống. Để yêu và được yêu, có một gia đình hạnh phúc, trước hết, bạn hãy mở lòng chia sẻ. Chỉ có những tấm lòng chia sẻ mới tạo ra được những niềm vui chân thật và truyền đến cho các thành viên trong gia đình “ hẫy cố gắng làm sao để tạo nên một gia đình đúng nghĩa của nó, “ gia đình là …”. Như nhũng ngày xưa của tôi, của chúng ta vây.

Leave a Reply