Em hãy viết bài văn miêu tả về những kỉ niệm đẹp (kỉ niệm về ngày khai trường)

Ai ai cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng kỉ niệm đẹp nhất đó chính là ngày khai trường. Những tiếng nói, cười đùa và lời chúc của giáo viên dành cho các em học sinh. Hôm nay sân trường tôi cũng xảy ra một sự kiện rất lớn vui tươi đó là ngày khai trường.

ngày khai trường

Trước lúc khai trường mọi người rất hăng hái nhộn nhịp. Sân trường và các lớp học gọn gàn, ngăn nắp. Các bạn học sinh ăn mặt rất sạch sẽ đội mũ calô đi giày bata trắng. Áo xanh, quần xanh đeo khăn quàng rất chỉnh tề. Còn các cô giáo mặc áo dài rất duyên dáng sặc sỡ, với nhiều màu sắc. Mọi người bắt đầu trang trí sân trường rất đẹp mắt. Nhiều lá cờ nhỏ bay phấp phới trong gió. Thầy và các bạn học sinh nam thì khiêng những cái bàn để chuẩn bị. Còn tóp khác thì chơi đùa trên thảm cỏ như bịt mắt bắt dê, rượt bắt,... trông các bạn thật vui vẻ và thoải mái. Cuối cùng cũng tới thời khắc lũ học sinh chúng tôi mong đợi đã diễn ra. Mọi người ai cũng ngồi vào ghế và im lặng. Ai nấy cũng trang nghiêm. Lễ đón học sinh khối 6 bắt đầu. Tiếng trống nổi lên và các tiếng vỗ tay rất rộn ràng. Và các em khối 6 đã tiếng ra giữa sân trường. Em nào cũng cầm trên tay minh cờ đỏ sao vàng vẫy tay chào mọi người với vẻ mặt vui vẻ. Làm tôi nhớ lại lúc đó tôi cũng được chào đón như vậy cảm giác rất hồi hộp và tự hào. Tiếp theo là Liên Đội Trưởng điều khiển buổi lễ. Mọi người ai cũng đứng dậy. Không khí lúc đó rất trang nghiêm. Ai cũng điều nhìn thẳng và rất tập trung, hát Quốc Ca, Đội Ca. Khi tôi nhìn lên lá cờ tổ quốc bay phấp phới giữa bầu trời xanh. Tôi tự nhủ sẽ học thật giỏi. Đã tới thời khắc quan trọng nhất hoạt động thả bóng bay. Mọi người ai nấy cũng háo hức. Và cô hiệu trưởng, hiệu phó cùng các bạn học sinh thả bóng bay. Những chùm bóng bay ngày càng bay cao giữa trời xanh. Ai cũng nhìn theo chùm bóng và kèm theo nỗi vui và tự hào. Tôi ước gì việc học tập của chúng tôi cũng ngày càng vươn cao như vậy. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ và vui tươi. Lũ học sinh chúng tôi hò reo như sấm. Mọi người nở một nụ cười rất ấm áp. Không khí bây giờ vui vẻ. Cuối cùng là tiết mục múa lân. Ai cũng cười đùa vui vẻ hò reo theo tiếng trống, không khí rất nào nhiệt. Và những người múa lân đã xuất hiện, nhưng tràng pháo tay dồn giã vang lên. Mọi người ai nấy cũng hò reo cỗ vũ rất nhiệt tình. Tiết mục múa lân rất đặc sắc. Có nhiều con lân màu vàng, đỏ xanh,.. trông rất là đẹp mắt. Tiếp theo ở đằng sau là những người múa cờ càng làm tăng thêm vẻ đẹp của tiết mục. Họ cầm lá cờ múa rất uyển chuyển khéo léo càng tô điểm cho tiết mục thêm đặc sắc. Làm cho không khí thêm rộn ràng và vui tươi của ngày khai trường năm học mới. Lễ khai giảng kết thúc. Mọi người rất vui vẻ. Có nhiều người ở lại chụp ảnh. Có vài học sinh thì kéo ra căng tin. Có vài top thì ở lại trò chuyện vs thầy cô. Các chị học sinh đã ra trường cũng quay về để gặp lại thầy cô và mái trường.

Hết giờ khai trường tôi vẫn còn ở lại và đi loanh quanh ngắm lại sân trường. Tôi mong những khai giảng năm sau còn vui hơn. Quang trọng hơn là học kì năm nay sẽ tốt đẹp và suôn sẽ như mọi người mong đợi.

Leave a Reply