Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu có sử dụng câu tục ngữ Không thầy đố mày làm nên. Có công mài sắt có ngày nên kim. Học ăn, học nói, học gói, học mở

Không thầy đố mày làm nên

Khi cuộc sống ngày càng hiện đại thì chúng ta không chỉ được kết nối với nhiều nguồn tài liệu hơn mà còn có nhiều hình thức học khác nhau nữa. Chính vì vậy mà chỉ cần bạn có ý thức, có ý chí cố gắng học tập thì có thể học được từ rất nhiều nguồn. Thế nhưng vai trò của người thầy trong cuộc sống hôm nay vẫn không hề thuyên giảm. Bởi theo em nghĩ người thầy vẫn là người dẫn dắt chúng em đến với những con chữ đầu tiên. Đó là những người ngày đêm miệt mài bên trang sách, bên những tờ gián án để mong muốn truyền tải, bắt nhịp cầu tri thức đến với tất cả các bạn học sinh. Không chỉ đóng vai trò là người mẹ thứ hai của chúng em ở trường mà mỗi GV còn là người bạn sẻ chia bao tâm tư tình cảm. Bởi những lẽ thường tình như thế mà trong thâm tâm luôn nhắc nhở mình một điều là phải luôn biết ơn, kính trọng quý thầy cô giáo vì "không thầy đố mày làm nên".

Không thầy đố mày làm nên

Có công mài sắt có ngày nên kim

Cần cù chịu khó chính là một trong những đức tính quý báu của người dân Việt nam ta. Ông bà ta thường nhắc nhở, động viên con cháu bằng câu tục ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim". Đâu phải ai trong chúng ta sinh ra đều ở vạch đích, đều dễ dàng có được thành công. Mà đằng sau mỗi thành công đều cần có sự trả giá, có sự cố gắn gắng mỗi ngày. Chính vì vậy từ trong mỗi hành động nhỏ mình cũng cần tự cố gắng, tự rèn luyện để khi đứng trước những thử thách lớn của cuộc đời chúng ta không hề gục ngã. Giống như Ê-đi-xơn dù thất bại cả ngàn lần vẫn không nhụt chí. Chính vì vậy mà rất nhiều những sản phẩm tuyệt vời, để lại bao thành quả vĩ đại của nhân loại.

Học ăn, học nói, học gói, học mở

Là con người sinh ra đôi khi không được hoàn hảo như ý mình muốn. Chính vì vậy chúng ta không ngừng cố gắng học tập để cải thiện nhưng khuyết điểm đó. Chính vì thế mà ông bà ta có câu "học ăn, học nói, học gói, học mở". Sự học là vô vàn, không bao giờ kết thúc. Chúng ta không thể ngày một ngày hai mà học hành thành tài, biết được tất cả các kiến thức. Chúng ta có thể học từ tất cả những điều nhỏ nhất như việc ăn, việc nói đến những điều lớn nhất như học gói, học mở. Mở, gói ở đây không đơn giản là biểu hiện của động tác gấp, xếp mà đây chính là sự chuẩn bị hành trang cho những chặng đường tiếp theo trong cuộc sống của mình cũng như mở mang thêm những kiến thức mà mình chưa được biết.

Leave a Reply