Nghị luận xã hội - Nụ cười của mẹ

Đã lâu mình không được thấy nụ cười của mẹ. Khuôn mặt gò của mẹ lúc nào cũng ẩn hiện những âu lo. Đường ăn học của chị em mình còn quá dài, trong khi tuổi mẹ ngày một cao... Chị vào đại học, mỗi năm mẹ phải lo cả chục triệu. Cả chị lẫn mình đều xốn xang, mẹ làm gì ra ngần ấy tiền? Thế rồi mẹ cũng tìm được cách, mẹ xoay sang chăn lợn, trồng rau đem ra chợ bán. Thương mẹ quá nên tan học ra là mình ù ngay về phụ mẹ cho lợn ăn, phụ lo cơm nước và việc nhà...

Nụ cười của mẹ

Rồi mình vừa trông thấy mẹ mỉm cười. Đó là khi mẹ ngắm bầy lợn con, hôm nay chúng đã “mũm mĩm” hẳn ra, làm mẹ như bớt được gánh lo. Mẹ vui, mình còn vui hơn nữa, mình cũng góp phần “Um ba la! Lợn con mau lớn!” mà...

Leave a Reply