Từ những phẩm chất cao đẹp của "người đồng mình" trong văn bản: "Nói với con", em hãy viết 1 đoạn văn ngắn nói lên suy nghĩ của em về phẩm chất và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời đại hiện nay?

GỢI Ý

Với yêu cầu đề đơn giản trong một đoạn văn ngắn bạn trình bày các ý sau và nêu lên cảm nhận cá nhân.

- "Người đồng mình" là người sống cùng vùng miền, cùng dân tộc, quê hương, đất nước

- Phẩm chất cao quý "người đồng mình":

+ Yêu lao động, chăm chỉ, lạc quan: cần cù làm việc trên miền núi xa xôi, ca hát yêu đời, niềm tự hào được làm việc, lao động, chỉ có lao động mới làm nên cuộc sống.

Phẩm chất và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời đại hiện nay

+ Mạnh mẽ: không ngại va chạm thử thách, biết vùng mình để đối đầu với chông gai, có ý chí sắc bén, tinh thần vượt khó, mặc dù nghèo nhưng nghị lực sống phi thường, đáng ngưỡng mộ

+ Sức mạnh đoàn kết: dù ở đâu, hoàn cảnh nào, "người đồng mình" luôn mang theo tinh thần đoàn kết, họ tìm ra sự nhất quán của bản thân và ý kiến của mọi người, có như thế công việc mới không bị xích mích, bất đồng mà ngược lại nó như kim chỉ nam gắn kết mọi người với nhau hơn

+ Tình yêu quê hương: luôn làm việc chăm chỉ nhờ có tình yêu quê hương sâu sắc, sống giản dị, nghĩa tình, ý thức gìn giữ, phát triển các giá trị văn hóa, nâng tầm vị thế quê nhà.

=> Tác giả thật sự tài tình khắc họa vẻ đẹp đáng quý của "người đồng mình". Từ đó, cho thấy được trách nhiệm lớn lao của thế hệ trẻ, mang trong tay sứ mệnh bảo vệ và phát triển quê hương, nguồn cội, bản thân chúng ta cần ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, phải vừa có tài vừa có đức độ, mai sau giúp ích nước nhà ngày một giàu mạnh.

Leave a Reply