Tuổi trẻ, hãy ước mơ, hãy hoài bão. Viết đoạn văn ngắn từ 10 - 15 câu nêu suy nghĩ của em về vấn đề trên

GỢI Ý

"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận" là câu nói của N.OSTROVSKI. Đúng vậy, con người ai cũng có một đời người sống sao cho bản thân cảm thấy tự hào khi về tuổi già, đời người nói dài nhưng chẳng đáng bao nhiêu. Vì vậy, hãy trân trọng những gì có và hãy phấn đấu không ngừng nghỉ, hãy cho bản thân những mục tiêu để tìm được cho mình lối đi đúng đắn để không lãng phí tuổi thanh xuân.

Tuổi trẻ, hãy ước mơ, hãy hoài bão

Thanh xuân đã bao lần ta bỏ lỡ đi những cơ hội, người ta cứ nói đời dài lắm, nói rằng để mai kia nhưng có ai hiểu được nếu thời gian đã đi qua thì không bao giờ có thể quay trở lại. Nhiều bạn trẻ đã tìm cho mình được mục tiêu để sống nên đã không ngừng phấn đấu cho ước mơ của mình vì họ nghĩ nếu không phấn đấu thì họ sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội lần hai, không bao giờ chạm tới được thành công của cuộc sống. Nhưng không phải tất cả trong họ đều lao theo những danh vọng phù du, họ nỗ lực nhưng biết chừng mực, biết dừng đúng chỗ không giống như một số người chỉ vì đạt được mục đích họ bất chấp tất cả, quên đi chính mình và tình cảm gia đình để cuối cùng họ nhận lại chính là sự ân hận về những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Một số người khác từ khi sinh ra phần được nuông chiều, do gia đình dạy bảo phần thì đã an phận với bản thân và cảm thấy thỏa mãn những gì họ có nên họ không đặt ra cho mình lối đi để khi họ nhận ra những thứ mà cha mẹ cho họ không còn nữa, họ muốn làm lại từ đầu thì đã muộn. Một số người có ý chí phấn đấu, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng khi họ thất bại lần một, lần hai họ cảm thấy tự ti về bản thân, áp đặt cho mình là một người thất bại và họ trì chệ không thực hiện ước mơ đó. Tất cả chỉ vì họ mới va vấp xã hội, họ thiếu đi niềm tin vào bản thân mà họ đã thất bại. Đời người chẳng có bao nhiêu nhưng ta hãy sống và cống hiến hết mình những thứ ta nhận lại sẽ không bao giờ khiến ta thấy thất vọng.

Leave a Reply