Văn miêu tả - Em hãy tả ngôi nhà của em (hoặc phòng ở của gia đình em)

Lập dàn ý

1. Mở bài

- Giới thiệu ngôi nhà (hoặc căn hộ, phòng ở của gia đình em).

- Vị trí và đặc điểm dễ nhận ra so với khung cảnh xung quanh.

2. Thân bài (Tả từng bộ phận của ngôi nhà/ căn phòng)

- Tả bao quát bên ngoài ngôi nhà (hoặc phòng ở):

+ Ngôi nhà phòng ở của gia đình em to hay nhỏ? Cũ hay mới? Ngôi nhà được làm bằng gì? Nhà cao hay thấp? Hình dáng thế nào?...

Tả bộ phận, đặc điểm bên trong ngôi nhà phòng ở:

+ Nểu là ngôi nhà: cổng nhà ra sao? Cửa vào nhà thế nào? Cửa ra vào chính, cửa sổ, mái nhà lợp bằng gì? Trần nhà? Tường, nền thể nào? Nhà chia ra mấy phòng? Cách bài trí trong phòng ra sao? Những kỉ niệm đã có ở đây?

+ Nếu là phòng ở: Phòng rộng hay hẹp? Cách bài trí trong phòng ra sao? Những kỉ niệm đã có ở đây.

Xung quanh ngôi nhà phòng ở có đặc điểm gì đáng chú ý?

ngôi nhà của em

3. Kết bài

Tình cảm và kỉ niệm của em với ngôi nhà (phòng ở).

Bài văn mẫu

Mỗi chúng ta ai cũng cần có một mái nhà, ở đó có cha có mẹ, có những người thằn yêu ruột thịt. Dù có đi đâu xa, nhưng mỗi tối chúng ta đều phải trở về sinh hoạt trong căn nhà của mình. Ngôi nhà là tổ ấm, là nơi che chở, là bến bờ bình yên và mang lại niềm hạnh phúc cho chúng ta.

Ngôi nhà của gia đình em không to cao như những ngôi nhà trong khu phố nhưng đối với em nó là ngôi nhà đẹp nhất. Căn nhà được cha mẹ em xây từ khi em vào lớp một, được quét vôi vàng nhạt, gồm hai tầng, trong đó tầng một là khu để xe, tiếp đến là một phòng khách rộng, một phòng bếp, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh; còn tầng hai gồm một phòng thờ, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và khu phơi quần áo. Phòng ngoài là phòng khách, nơi cả nhà cùng xem ti vi, cùng trò chuyện, và tiếp khách. Phòng bếp để nấu nướng và để một cái bàn ăn. Các phòng ngủ là không gian nghỉ ngơi riêng của mọi người trong gia đình sau những giờ quây quần bên nhau.

Tình cảm và kỉ niệm của em với ngôi nhà

Phòng của hai chị em được bố trí trên tầng hai. Chúng em tự trang trí cho căn phòng của mình bằng nhiều tranh ảnh, lọ hoa, thú bông... Phòng em còn có một cái chuông gió, mỗi khi gió thổi, chuông kêu leng keng nghe rất vui tai. Đó là món quà sinh nhật mà một người bạn thân đã tặng em. Trên bàn học của chị em còn có mấy khung ảnh để ảnh gia đình và ảnh của hai chị em khi còn bé. Phòng của em trai em thì đơn giản hơn, gồm chiếc giường ngủ, cái bàn học và tủ đựng quần áo. Phòng ngủ của bố mẹ em thì trông chật chội hơn vì đựng rất nhiều thứ.

Trước cửa nhà, bố em trồng một số cây cảnh như cây hoa lan, cây vạn tuế. Mỗi khi rảnh rỗi, cả gia đình em lại cùng nhau chăm sóc các chậu cây cảnh trước nhà. Còn trên lan can tầng hai, bố mẹ trồng một số thùng xốp rau sạch, để cung cấp rau cho cả gia đình. Những đợt thu hoạch rau cứ nối tiếp nhau, mùa nào rau đó, mang lại cho gia đình em những bữa cơm ngon.

Em rất yêu ngôi nhà của mình, đó chính là tổ ấm của gia đình em, luôn đầy ắp tiếng cười và niềm yêu thương. Em muốn mãi mãi được sống bên mái nhà của mình, có cha mẹ và những người thân yêu.

Leave a Reply