Văn nghị luận - Hãy tin ở con người

Cậu bạn thân trên Y!M nhảy vào than: “Mình vừa bị một đứa bạn thân từ cấp 2 gạt: Hắn và mình hùn tiền định mở chung một shop quà lưu niệm, mình tin tưởng người ấy và thế là, hắn biến mất như không còn vết tích trên đời... Hình như, chẳng có điều gì đáng tin trên đời này nữa”. Mình chẳng biết phải khuyên bạn ấy thế nào khi bạn đã đặt hết lòng tin vào bạn bè, cho đi để nhận lại sự lừa dối thì thật tệ hại.

Mẹ đi chợ về khoe mua được con cá lóc to giá rẻ hơn mọi hôm, sau đó, khi đem cân lại mẹ thấy thiếu mất 20 gram, mẹ thấy giận vì cô bán cá ấy là “mối” quen. Mẹ nói với bố: Hình như người ta luôn cần một chút dối trá để tồn tại được trên đời. Mẹ nghĩ vậy vì bữa chợ nào về mẹ cũng gặp vài việc đáng phàn nàn: rau hôm nay trông không tươi thế mà người bán cứ tưới nước liên tục, thậm chí thả vài con sâu còn sống để “ngụy trang”...

Hãy tin ở con người

Cô em họ học lớp 9 và nhỏ bạn rủ nhau đi sở thú chiều cuối tuần. Dành dụm mãi mới được 30.000 đồng, mua vé xong hai đứa chỉ dám mua thêm chai nước suối. Vào trong, nhìn thấy bảng 1.000 đồng/3 trái cóc nên mua, mua xong trả tiền mới tá hỏa vì 10.000 đồng/ 3 trái, cái bảng ghi thiếu số 0, người bán lỡ bỏ muối vào nên bắt hai nhỏ mua cho bằng được.

Sau những câu chuyện nghe được, tôi thấy buồn và mất ngủ nên tối khuya vẫn lò mò lên net. Nhìn thấy nick của một người bạn, Đăng Công Thanh, anh chàng hiệp sĩ CNTT do tạp chí Echip bình chọn, tôi nhảy vào trò chuyện. Thanh bị cưa mất một chân do chứng bệnh ung thư. Thế mà, nhờ gia đình, bạn bè nâng đỡ kèm theo ý chí của mình, Thanh vẫn ngày ngày tự học trên giưòng bệnh. Bây giờ, vừa đi làm vừa nuôi hai người em trai vừa làm admin phụ trách trang web dành cho người khuyết tật Việt Nam, Thanh làm việc không ngừng, ngày cũng như đêm. Chăm chú nghe tôi chia sẻ, Thanh mỉm cười: “Đó chỉ là một phần tối của cuộc sống, em thử tìm lại lần nữa xem, vẫn còn có những hiệp sĩ CNTT xóa mù tin học ở các vùng sâu vùng xa, vẫn có những quán cà phê dành cho trẻ khuyết tật như Saito, vân có những quầy hàng lưư niệm đề tạo việc làm cho trẻ em đường phố... Cuộc sống vẫn đẹp nếu mình chịu khám phá. Hãy tin tưởng vào con người, em ạ!”.

Phải rồi, tôi tự nhủ: cần có niềm tin vào con người, vì xung quanh tôi và bạn vẫn có những người bạn như Thanh đi lên từ nghịch cảnh của mình đấy thôi!

Leave a Reply