Văn tả con vật - Em hãy tả con thỏ

Lập dàn ý

1. Mở bài

- Giới thiệu chung về con thỏ: Em nhìn thấy ở đâu? Nó có đặc điểm gì nổi bật?

2. Thân bài

Tả ngoại hình con thỏ:

+ Bộ lông trắng như bông.

+ Hai tai dài, thẳng đứng như hai chiếc lá.

+ Đôi mắt màu hồng nhạt như viên kẹo xinh xinh.

+ Cái miệng nhọn.

+ Cái mũi đỏ lúc nào cũng ươn ướt, luôn luôn hít hít, thở thở.

+ Bộ ria mọc ở hai bên mép trắng như cước.

con thỏ

- Cách ăn, uống nước và sinh hoạt của thỏ: Thỏ thích ăn rau, ăn cỏ, cà rốt, thích uống nước. Nó rất nhanh nhẹn, sạch sẽ, dễ thương.

- Hoạt động của em dành cho con thỏ: em thường mang rau và nước uống cho nó hoặc dọn chuồng thỏ cho sạch sẽ.

3. Kết bài

- Tình cảm của em đối với con thỏ.

Bài làm mẫu

Mỗi khi mùa hè đến, em lại được về quê thăm ông bà, về với luỹ tre xanh, đồng lúa chín, với dòng sông êm đềm và về với thế giới loài vật đáng yêu. Em thích nhất là được ngắm nhìn và ôm những chú thỏ con mà ông bà nuôi vào lòng, vuốt ve và cho chúng ăn cỏ.

Thỏ có bộ lông trắng như bông, trông vô cùng đáng yêu. Hai tai thỏ dài, thẳng đứng như hai chiếc lá lúc nào cũng vểnh lên. Đôi mắt chú màu hồng nhạt như viên kẹo xinh xinh. Cái miệng nhòn nhọn động đậy luôn. Cái mũi đo đỏ lúc nào cũng ươn ướt, luôn luôn hít hít, thở thở. Bộ ria mọc ở hai bên mép cũng trắng như cước

Thỏ có bộ lông trắng như bông, trông vô cùng đáng yêu

Món ăn khoái khẩu của thỏ là lá non, cỏ non, nhất là lá sắn dây. Em theo lũ trẻ con ra đồng cắt cỏ về cho thỏ. Chúng đánh chén một cách ngon lành, rồi uống nước, tròn xoe mắt nhìn chúng em và ăn no thì lăn ra ngủ một giấc thật say. Những chú thỏ hiền lành nhưng rất tinh khôn. Đôi mắt luôn nhìn xa xa, và cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy làm duyên. Thỉnh thoảng, em còn giúp ông dọn chuồng cho thỏ nữa.

Gia đình nhà thỏ thương yêu nhau lắm, chả mấy khi xảy ra chiến tranh hay cãi cọ. Con nào tính tình nghịch ngợm, láu cá thì chạy nhảy trong chuồng, còn lại thì vui đùa cùng nhau. Ngày nào em cũng ngắm nhìn đàn thỏ. Em còn vẽ tranh về thỏ và đua cho ông nhận xét bức tranh có giống với chú thỏ thật hay không. Ông nhẹ nhàng chỉ cho em từng nét vẽ, còn em thì say mê vẽ đi vẽ lại không biết chán.

Những chú thỏ là người bạn nhỏ của em trong những ngày ở quê. Vì vậy, khi phải tạm biệt ông bà trở về nhà đi học, em thấy rất nhớ. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm ông bà, em luôn dành thời gian hỏi thăm đàn thỏ và dặn ông bà chăm sóc chúng, để hè về em lại được nô đùa và ngắm nhìn những người bạn yêu quý.

Leave a Reply