Văn thuyết minh - Một số chợ lạ trên thế giới

Đọc sách báo, xem ti-vi hoặc đi du lịch, ta biết một số chợ lạ trên thế giới. Lạ vì kẻ bán người mua, lạ vì sản vật hàng hoá, lạ vì họp vào ban đêm, lạ vì nơi họp chợ... Chợ lạ phản ánh bản sắc văn hoá bản địa. Đi chợ lạ là một thú vui của nhiều người.

Xin được giới thiệu một số chợ lạ gần xa trên thế giới.

- Chợ đồ cổ Seoul. Đó là chợ Giang-han-pi-ông ở phía tây thành phố. Chợ bán nhiều đồ cổ như các nhạc cụ thời xưa (hoặc là chiếc sừng, chiếc chiêng của Tây Tạng), những loại bình, chậu gốm phương Đông màu men đa dạng, những tượng ngựa Mông cổ, các loại sắc phục của ông hoàng bà chúa ngày xưa, các tranh cổ...

Chợ đêm Vương Phủ Tỉnh

- Chợ đêm nơi cố dô Vạn Tượng. Chợ nằm bên cạnh hoàng cung Luông-pra-băng, độ 9 giờ đêm bắt đầu tấp nập. Hàng hoá là đồ thổ cẩm của các bộ tộc Lào như váy, áo, túi... rất đẹp, sản phẩm mĩ nghệ bằng bạc xinh xắn, tinh xảo như vòng tay, vòng cổ, nhẫn, thuyền rồng, vũ nữ, tượng Phật... Chợ bán nhiều món ăn ngon, ngon nhất là món măng chua, món rêu đá.

- Chợ đêm Vương Phủ Tỉnh. Đến Bắc Kinh, ai cũng mê đi dạo chợ đêm Vương Phủ Tỉnh. Đèn màu lấp lánh sáng, trai gái ãn mặc đẹp dập dìu, các hàng ăn đêm dài gần cây số. Thịt nướng đủ loại thơm nức. Có vịt quay Bắc Kinh giá hàng nghìn tệ, có các món ăn lạ như cào cào, châu chấu, dế, côn trùng... nhẫy béo, thơm giòn. Có quán trà mang tên nhà văn Lão Xá; chỉ một chén nhỏ thôi mà vị ngòn ngọt, ngát thơm cứ quyện mãi đầu lưỡi “bảy ngày chín đêm” ngây ngất. Người bán hàng ở chợ đêm Vương Phủ Tỉnh mặc tạp-dề đỏ, đội mũ đỏ, đi hài, giày đỏ, màu của thịnh vượng, hạnh phúc với lời chào mời vồn vã, rất vui.

- Phố Nướng Khao-sản (Thái Lan). Phố nướng Khao-sản ở Băng-cốc tấp nập suốt ngày đêm. Chợ chỉ bán món nướng, hấp, đủ sơn hào hải vị. Đùi gà, cánh gà vàng sém thơm phức, cá quả nặng một hai kí mỡ chảy xèo xèo trên than hoa, mực khô, cá trê bóc vỏ, thịt đà điểu, thịt công, các bộ phận cánh, chân, phao câu, gà, vịt béo đều... nướng. Gia vị cay, chua, thơm nồng. Đi chợ và nếm các món ngon của Khao-sản tưởng được sống với phố nướng Sa-pa, phố chợ đêm Đồng Xuân của ta.

Nhưng nhớ là trong ví đồng bạt, đồng đô phải rủng rẻng đấy nhé!

- Chợ Ma-la-công. Chợ nằm bên biển biếc của thủ đô La-ha-ba-na, Cu-ba. Chợ tấp nập suốt ngày đêm. Hàng hoá bày bán là đồ gốm, sứ cổ, là các tranh mĩ nghệ dân gian, là các tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng về các thiên thần, vũ nữ, các dũng sĩ. Nhiều quán ăn đặc sản. Nhiều nhóm nhạc công ca hát và chơi đàn, nhảy múa khắp các góc chợ. Nhà văn Hê-minh-uê, tác giả cuốn ‘Ông già và biển cả” từng đi chợ Ma-la-công này.

- Chợ dân gian Arhat ở Mát-xcơ-va (Nga). Chợ kéo dài trên phố cổ. Chợ bày bán nhiều đồ cổ, đồ mĩ nghệ dân gian. Đồ chơi trẻ em đủ hình khối, màu sắc sặc sỡ. Nhiều nghệ sĩ, hoạ sĩ đến vẽ tranh bày bán ngay chợ, hoặc chế tác đồ lull niệm. Cái thú đi chợ Arbat là đến các quán ăn nhanh, thuớng thức những món ăn ngon của Nga, đặc biệt là thịt cừu nướng.

- Chợ đêm Ma-ra-két ở cố đô của Vương quốc Ma-rốc. Chợ họp ở gần khu các lăng mộ của các hoàng đế xưa, cạnh những dinh thự tráng lệ, những vườn quả xanh biếc, sum sê của các tể tướng, thượng thư, ông hoàng, bà chúa nổi tiếng. Chợ được thắp sáng bằng đèn lồng. Có nhiều nhóm nghệ sĩ dân gian ca hát, nhảy múa trong tiếng kèn đồng, kèn gỗ inh ỏi. Có ông già An Độ thổi ken dụ bầy rắn ngóc đầu múa lượn. Có cụ già choàng áo dài màu ngồi trên đôn gỗ cao, tay cầm píp rất to, vừa nheo mắt vừa kể chuyện sử thi châu Phi. Chợ có bán nhiều món thịt nướng, nhiều túi xách, ví, thắt lưng phụ nữ... bằng da tuyệt đẹp. Trái cây, thảo dược được bày bán la liệt.

Đi chơi chợ Ma-ra-két, du khách tưởng như được sống, được hoà nhập với cư dân bản địa mấy trăm năm về trước.

Leave a Reply