Văn tự sự - Nồi cháo của bà

Bố đi công tác xa, mẹ trở lại cơ quan sau kì sinh nở. Bà đeo tay nải lên giúp mẹ chăm bé mới được mấy tháng tuổi.

Bà đọc tờ giấy mẹ viết, để trên bàn trước lúc đi làm, thực hiện hết những việc bếp núc mẹ dặn, rồi cho bé ăn, cho bé ngủ.

Nồi cháo của bà

Mẹ về, nựng nịu bé rồi đi kiểm ra mọi thứ. Chợt, mẹ nhíu mày, cao giọng: “Mẹ nấu cháo gì mà lỏng quá, sao bé ăn được!”

Ngày xưa, chính tay bà đã nấu cho mẹ ăn. Mẹ đã từng lớn khôn từ những chén cháo của bà...

Leave a Reply