Viết doan văn biểu cảm 8 - 10 câu về mùa xuân

Bài tham khảo 1

Mùa đông đã trôi qua và mùa xuân đã đến. Cây lá đang đâm trồi nảy lộc. Đến tết rồi! Em cùng gia đình vè quê chúc tết ông bà, họ hàng nội ngoại. Buổi tối hôm đó là đêm giao thừa. Em rất hồi hộp đón chờ khoảnh khắc lúc đó. Một hồi trống vang lên ở dưới nhà các anh, chị, gia đình em đều nói “Đến giao thừa rồi!” và ngay lúc đó tất cả đều nâng một ly rượu chúc mừng năm mới. Uống rượu xong cả nhà cúng tổ tiên trên bàn thờ. Buổi sáng hôm sau các bác và gia đình em đi ra đền Hùng để thắp hương và cầu may mắn. Em không thể nào quên được những giây phút này. Mùa xuân đã cho em rất nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui đến vậy. Cho em giây phút để quây quần với gia đình mình nữa. “Xuân ơi, hãy ở lại với mình nhé!”.

Mùa xuân

Bài tham khảo 2

Mùa xuân - mùa của sự thịnh vượng. Tết đến cũng là ngày bắt đầu mùa xuân, chợ đông đúc, gà vịt đầy đàn dẫn nhau đi chơi. Tết năm ngoái em đã cùng cha mẹ về quê ngoại ăn tết ở đây không khác gì thành phố khi đường làng đông đúc người qua. Em rất vui khi được về nơi này mỗi lần về thì em được ăn đủ các loại trái cậy ko thuốc như trên thành phố. Vườn nhà ngoại em cũng ko thiếu hoa mà ngược lại còn có rất nhiều nào là hoa hướng dương, hoa cúc,...Các loài hoa đua nhau khoe sắc, hương thơm thiang thoảng khắp ngôi nhà. Về nơi này em cũng được nhiều tiền lì xì chúc tết. Em yêu mùa xuân lắm vì mùa xuân là mùa của sự đâm chồi nảy lộc avf em còn được về quê ngoại chơi.

Leave a Reply