Viết một đoạn văn về vui chơi ngày hè có sử dụng phép liệt kê

Hè đến là lúc chúng ta tạm gác công việc học tập và dành thời gian để vui chơi giải trí. Có rất nhiều sự chọn lựa trong dịp hè : các bạn có thể lân la vào mấy quán truyện tranh, có thể ngồi tán dóc tại quán bắp nướng, tham gia cuộc thi đá banh độ với mấy thằng trong xóm,... Nhưng tôi vẫn thích nhất là đi tắm sông với mấy mấy thằng nhóc trong xóm.

vui chơi ngày hè

Dụng cụ chuẩn bị cũng đơn giản : quần đùi, bạc lẻ, túi nil-lông, ná bắn chim và mũ. Thế là xong khâu chuẩn bị, cả bọn lên đường. Vì là mùa hè nên trời rất nóng , rát cả đầu nên cả bọn đều đội mũ. Đường đến sông không xa lắm nên bọn tôi đi bộ khoảng mười lăm phút là tới.

Tới nơi bọn nhóc cử tôi xuống trước để thử nước. Con sông này lúc sâu, lúc cạn nên lần nào cũng phải bắt một đứa xuống trước, lần này là tôi. Tôi cởi nút áo ra và lao phọt xuống nước. Nhà tôi làm đìa nên việc bơi lội tôi thạo như lòng bàn tay. "Vừa tắm không sâu lắm, xuống tụi bay!" - Tôi gọi. Khỏi phải nói cảm giác đi tắm sông giữa trời hè thật sảng khoái. Cứ nhau là sống giữa hai thế giới. Phía trên là nắng rát cả lưng, phía dưới là dòng nước mát lạnh nên bọn tôi ngâm mình dưới nước rất lâu để tận hưởng. Tính sáng tạo là không thể thiếu trong mỗi chuyến đi chơi, các trò kì dị bày ra: oẳn tù tì dưới nước, đá gà dưới nước, ú tim, nhận mặt,... Liên tiếp được bày ra.

Tắm mát xong bọn tôi thay quần và bắt đầu hái xoài. Đến giờ tôi vẫn áy náy vì thật ra đó là ăn trộm, nhưng khổ nỗi với tuổi nhỏ như thế thì làm sao bọn tôi cưỡng lại sự hấp dẫn của những trái xoài xanh chấm mắm đường. Ăn xong chúng tôi không quên bỏ vài trái vào túi ni-lông để mai cả bọn ăn tiếp. Rồi thì bắn chim, công việc này thì thật chán vì chim bữa có bữa không mà nếu làm thịt thì ngon lắm cũng chỉ ăn được vài cái chân. Xong tất, mặt trời đang gọi chúng tôi về, đã trưa lắm rồi. Cả bọn đi về nhà trong tiếng cười mặt dù tay chân thì mỏi rã rời.

Hè là thời gian cho những hoạt động. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ có những trải nghiệm bổ ích và lí thú, mang lại cho ta những phút giấy thư giãn thoài mái nhất

Leave a Reply