Hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh / chị về lòng yêu thương con người của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay. (Trích đề thi tốt nghiệp năm 2010)

ĐÁP ÁN

Cần làm rõ được các ý chính sau:

- Nêu được vấn đề cần nghị luận.

- Lòng yêu thương là sự đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu,... là một trong những phẩm chất cao đẹp của con người.

- Lòng yêu thương có những biểu hiện: Cảm thương, quan tâm, giúp đỡ những người có cảnh ngộ bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống; yêu mến và trân trọng những người có phẩm chất, tình cảm cao đẹp;...

- Ý nghĩa của lòng yêu thương: tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người; bồi đắp cho tâm hồn tuổi trẻ trong sáng, cao đẹp hơn;...

- Phê phán những biểu hiện vô cảm của tuồi trẻ trong xã hội hiện nay; cần sống có lòng yêu thương con người.

BÀI LÀM

“Sống trên đời sống cần có một tấm lòng”, lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như nhắc nhở với chúng ta rằng ai cũng nên lấy tấm lòng của mình để đem lại hạnh phúc cho người khác, làm đẹp hơn cho đời. Mọi người trong xã hội đều phải lấy tấm lòng yêu thương, trân trọng để đối đãi với nhau. Nhất là tuổi trẻ, phải biết yêu thương con người, “yêu đồng bào”, dầu quen hay lạ thì cũng phải sống với nhau bằng lòng yêu thương. Thời gian giờ đây thay đổi, lòng yêu thương con người của tuổi trẻ hiện nay cũng có nhiều thay đổi đáng bàn đến.

lòng yêu thương con người

Đường đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẵng mãi được, có lúc thịnh, lúc suy; lúc thăng, lúc trầm; lúc hạnh phúc, khi khổ đau. Những lúc khôn khó ai cũng mong được quan tâm, sẻ chia, nhận được tình yêu thương từ người khác để cùng nhau vượt qua khó khăn. Lòng yêu thương con người như thế là rất cần thiết đốì với mỗi người và cả xã hội. Đó chính là sự đồng cảm, sẻ chia, thấu hiểu lẫn nhau, là một trong những phẩm chất cao đẹp của con người. Lòng yêu thương có thể là một thứ tình cảm được vun đắp, xây dựng trong một thời gian dài, nhưng cũng có thể là một niềm thương cảm chợt trào dâng khi người ta bắt gặp một hoàn cảnh éo le nào đó. Nhưng dù thế nào đi nữa thì lòng yêu thương cũng luôn mang lại những điều kì diệu cho cả người cho đi và nhận về nó. Con người biết yêu thương, san sẻ chính là hạnh phúc và được san sẻ, yêu thương cũng là hạnh phúc, bởi lẽ “hạnh phúc là cho đi. Cho là hạnh phúc vinh dự nhất”.

Biểu hiện của lòng yêu thương rất phong phú. Đó là sự cảm thương, quan tâm, giúp đỡ những người có cảnh ngộ bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống; yêu mến và trân trọng những người có phẩm chất, tình cảm cao đẹp. Lòng yêu thương rất đa dạng; từ miếng cơm, manh áo đến những lời động viên an ủi, từ của cải, vật chất, công sức đến cả tinh thần. Ta không thể quá no khi người đang đói, không thế quá ấm áp khi người đang rét, không thể cười đùa khi người khác đang phải khóc. Phải biết đồng cảm, thương xót trước mọi cảnh ngộ. Biết đau trước nỗi đau của đồng loại, bênh vực, chăm sóc, san sẻ vật chất, tinh thần cho những người hoạn nạn, người nghèo khổ... Tất cả đều là biểu hiện của của tấm lòng “thương người như thể thương thân”.

Như những thanh niên tuổi trẻ Việt Nam, khoác lên mình màu áo xanh hi vọng, dấn thân đến những vùng đất hẻo lánh, xa xôi, khó khăn của đất nước mà giúp đỡ đồng bào ở đó. “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, chính lòng yêu thương con người của những con người đầy nhiệt huyết này mà khôn khổ của những vùng đất đó cũng vơi dần đi.

Tình yêu thương là thứ tình cảm tốt đẹp mà con người ta dành cho nhau; đó là những rung động giữa con người với con người, là "lực hấp dẫn" kéo con người ta xích lại gần nhau, tạo thành khối thống nhất. Tình yêu thương sẽ tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, bồi đắp cho tâm hồn tuổi trẻ trong sáng, cao đẹp hơn. Việt Nam là một đất nước hứng chịu nhiều thiên tai, khúc ruột miền Trung dường như là điểm tập kết của biết bao điều thảm khốc. Chẳng hạn như những cơn bão sô' chín và sô' mười năm vừa rồi đã để lại cho người dân miền Trung một hậu quả lớn không diễn tả hết. Người dân như điêu đứng trước cảnh tan hoang. Thế mà nhờ có sự dồng cảm, chia sẻ và góp sức của tuồi trẻ đã cùng nhau chung sức góp của sửa sang về mọi thứ và ủng hộ về mặt vật chất. Lòng yêu thương con người của tuổi trẻ đã giúp cho con người và con người gần nhau hơn. Hay như những thanh niên trên diễn dàn Tuổi Trẻ Quảng Ngãi quê tôi cũng đã làm biết bao việc thực sự có ý nghĩa. Các anh chị đã thực hiện bao chương trình thực tế như "Tiếp sức đến trường" đế giúp đỡ các em nhỏ khó khăn có thêm điều kiện và nghị lực để cắp sách đến trường. Thử hỏi nếu không có lòng yêu thương con người thì tuổi trẻ Quảng Ngãi nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung có làm được như vậy không? Như Tố Hữu đã từng ca ngợi: "Con người muốn sống ai ơi/ Pliải yêu đồng chí, yêu người anh em". Quả thực, lòng yêu thương đã giúp khoảng cách giữa con người ngày càng gần nhau hơn. Thật là một thảm họa nếu thế giới này không có lòng yêu thương.

nâng đỡ cái phần tốt đẹp để trong đời có nhiều công bằng và yêu thương hơn

Thế nhưng, hiện nay, lòng yêu thương con người lại có những hiện tượng đáng buồn. Đó là sự giả dôi, không thực lòng. Chính là một số người muôn đạt được tên tuổi, muốn đánh bóng tên tuổi một cách sai lầm đã dùng cách làm từ thiện để che mắt mọi người. Hiện tượng này không nhiều nhưng quả thực cũng không hiếm. Đằng sau những lời tuyên bố, hành động rầm rộ, quy mô, hoành tráng thì thực sự chưa hẳn họ đã dành một lòng yêu thương cho những con người khôn khổ. Một bộ phận tuổi trẻ đã có sự lệch lạc trong suy nghĩ. Hay có những con người thực sự thấy tiếc rẻ đối với cái giá phải dành cho việc yêu thương. Đối với họ, lòng yêu thương chỉ có thề là vật chất, và đó là cái mà họ không hề muốn bỏ ra. Theo họ, hai mươi nghìn... quá nhỏ cho việc mua sắm, nhưng... lại là quá lớn nếu ban phát cho một người ăn xin. Đó là những con người ích kỉ, chạy theo cuộc sống hiện đại mà quên đi những giá trị của cuộc sống, của lòng nhân đạo, lòng yêu thương con người. Những thanh niên này không "cố tâm tìm hiểu" những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt nên "chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện...", đó chính là những cái cớ mà bộ phận tuổi trẻ này không bao giờ yêu thương, chia sẻ với họ. Đó là một bộ phận tuổi trẻ chỉ biết riêng cho bản thân mình mà không quan tâm đến người khác. Phần "người" trong họ không đủ che lấp sự ích kỉ, hẹp hòi kia.

Nhưng, cũng giông như Nguyễn Minh Châu đã từng nói: "Tôi tin ở lương tri con người"; con người ai cũng có bản chất yêu thương người khác, chỉ là nhất thời chúng bị che lấp thôi. Chẳng lẽ, một bộ phận tuổi trẻ nước nhà lại không bằng cả một cậu bé khi không có gì đế cho người ăn xin nhưng lại cho ông một cái nắm tay đầy tình cảm sẻ chia và sự thương yêu sao? Nhưng rồi hãy để thời gian sẽ trả lời tất cả, lòng yêu thương trong họ sớm hay muộn cũng sẽ trỗi dậy mà thôi. Mọi người ai cũng chỉ được sống một lần nên sống phải biết "nâng đỡ cái phần tốt đẹp để trong đời có nhiều công bằng và yêu thương hơn".

Lòng yêu thương con người của tuổi trẻ - rường cột của nước nhà chính là sức mạnh vô địch làm nên mọi chiến thắng, là gốc rễ của đạo lí làm người, là vẻ đẹp nhân văn của nền văn hóa dân tộc, là bài ca cuộc sống ấm áp, hạnh phúc, tươi đẹp. Cuộc sống đẹp là cuộc sống "một nguời vì mọi người, mọi người vì một người". Tuổi trẻ nước nhà phải học tập theo tấm gương của Bác Hồ có lòng yêu thương mênh mông, cao cả, vĩ đại: "Bác sống như trời đất của ta/ Yêu từng ngọn lúa, một nhành hoa/ Tự do cho mỗi đời nô lệ/ Sữa để em thơ, lụa tặng già".

Leave a Reply