Nghị luận: Bạn hãy nêu suy nghĩ của mình về vấn đề: "3 năm một thời không chỉ để nhớ"

Vấn đề chính trong bài:

- "3 năm một thời" ở đây là gì? => Đó chính là 3 năm học THPT (cấp 3) của mỗi con người. Đó là khoảng thời gian mà mỗi chúng ta học và trưởng thành...

- "không chỉ để nhớ"... Vì trong đó, mỗi chúng ta còn nhiều việc phải làm: Học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức để chuẩn bị những hành trang tốt nhất khi bước vào đời

3 năm một thời không chỉ để nhớ

+ Ai đó đã từng nói, đây là giai đoạn bản lề trong cuộc đời mỗi người. Kết thúc 3 năm cấp 3 là lúc ta tự đi trên chính đôi chân của mình.

+ Hết lớp 12, kẻ vào đại học, người làm công nhân, người đi lao động kiếm tiền xa rời sách vở...

+ Không chỉ để nhớ, những kỷ niệm yêu thương, không chỉ để nhớ những phút nông nổi tuổi học trò; không chỉ để nhớ những phút huy hoàng của 1 thời mà ta gọi bằng 2 chữ học sinh; không chỉ để nhớ những "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò... Mà chúng ta còn phải lớn, còn phải chuẩn bị những gì tốt nhất cho tương lai của ta:

- Chuẩn bị kiến thức để theo đuổi sự nghiệp học lên cao (vào đại học)

- Tu dưỡng đạo đức để khi không còn học hành vẫn là những công dân có ích cho đất nước này.

- Phần cuối em có thể liên hệ bản thân, bằng tình huống giả định: Nếu cứ chìm sâu vào tiếc nuối, nhớ nhung... mà không học và phấn đấu thì sau 3 năm chúng ta được gì và mất gì?

Leave a Reply