Nghị luận: Cuộc sống là một bức tranh kỳ diệu với rất nhiều những mảng màu khác nhau, có những mảng màu sáng tối đan xen; hãy chọn 1 mảng màu mà anh (chị) tâm đắc để nêu suy nghĩ về sự kỳ diệu của cuộc sống

Cảm ơn đời, cảm ơn người đã cho ta một cuộc sống diệu kỳ” - những điều kỳ diệu mà hương sắc ấy mang lại đủ để trái tim ta rộn nhịp trước sự tĩnh lặng của cuộc sống.

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.”

Cuộc sống con người là những trang nhật ký đầy chông gai thử thách nhưng nhờ qua đó mà chúng ta có thể cảm nhận được những điều kỳ diệu thật sự mà ta chưa hề nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Cuộc sống mang đến cho con người những cảm nhận sâu sắc khác nhau về những khía cạnh của cuộc đời, ghép thành hương sắc mang đến cho đời một điều kỳ diệu bất tử, làm trái tim con người lỗi nhịp vì yêu thương, nồng nàn bởi hương thơm của đời, vun trồng cho nhịp đập con tim ngày mai bừng sáng lên, mang niềm yêu thương lan tỏa khắp nơi nơi.

Sự kỳ diệu của cuộc sống

Cuộc sống còn là điểm tựa, là bờ vai vững chắc của con người bởi bản chất của cuộc sống là những hạnh phúc mong manh, đầy chông gai, gian nan thử thách khiến con người bộc lộ khả năng sinh tồn chống chọi với những thử thách ây bằng nghị lực và sức mạnh tin thần của bản thân. Những lúc trống trải cô đơn con người ngắm nhìn cuộc sống bằng tâm hồn, nghe thấy âm thanh đang nhảy múa trên từng dòng kẻ nắng để con người tựa vào khoảng không gian yên bình ấy nhìn về những gì đã qua để bước tiếp cho tương lai.

Cuộc sống là một trang giấy trắng mà con người là cây viết vẽ nên bức tranh cuộc đời. Mỗi bức tranh mang một dáng vẻ riêng nhưng ở đâu đó trong góc cạnh của bức tranh cũng sẽ thể hiện một điều kỳ diệu nào đó của cuộc sống. Điều kỳ diệu không nhất thiết là phải biến giấy thành tiền, hóa con người thành thần tiên, đưa con người bay lên bầu trời mà chỉ đơn giản là làm cho một đứa bé đang khóc bỗng bật cười, khiến cho một con tim đau khổ trở nên yêu đời, khiến một ai đó lang thang trở nên ấm áp…Tất cả những điều ấy đều mang lại cho con người những bài học kinh nghiệm khác nhau, những trải nghiệm khác nhau về cuộc sống, tô điểm cho bức tranh cuộc đời một màu sắc, chấm phá thêm đường nét những mảng màu đầy hy vọng, nhiệt huyết.

“Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ”

Cuộc sống vốn dĩ không như ta mong đợi nhưng khi cùng những năm tháng trải dài theo cuộc sống ta lại thấy thêm yêu đời và cảm ơn những gì mà cuộc sống ban tặng. Những điều kỳ diệu mà cuộc sống mang lại rất đỗi bình thường đôi khi tưởng chừng như là một sự may mắn nào đó nhưng dù cho cuộc sống của bản thân có như thế nào đi nữa thì những ý nghĩ mà cuộc sống ban tặng không có gì có thể sánh bằng. Như Xukhômlinski đã nói rằng: “ Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.” Thế nên hãy sống một cuộc đời xứng đáng với những món quà mà cuộc sống ban tặng, tận hưởng những điều kỳ diệu mà bạn chưa từng cảm nhận được, hiểu được những ý nghĩa của cuộc sống để mai sau này khi nhìn về quá khứ ta sẽ cảm thấy tự hào và hãnh diện. Mỗi con người xây dựng cho mình một cuộc sống riêng nhưng tất cả đều có chung một điều kỳ diệu là được sinh ra và lớn lên trong thế giới này, được cảm nhận hơi thở của hương vị sống, nhìn thấy những ánh sáng đầy màu sắc xung quanh chúng ta để ta biết yêu thương, trân trọng cuộc sống như một trái tim đang hấp hối trước những điều kỳ diệu mà cuộc đời đã mang lại cho ta. Bước qua một con sông ta sẽ thấy một cánh đồng xanh bất tận, trèo qua một ngọn núi ta sẽ thấy cả thế giới thiên nhiên đang chuyển động và đi qua một cuộc đời ta sẽ cảm nhận được những vẻ đẹp huyền dịu của cuộc sống – đó chính là điều kỳ diệu của cuộc sống.

Leave a Reply