Nghị luận: Một số bạn trẻ hiện nay cho rằng: "Trước tiên là phải sống cho mình". Theo em trách nhiệm với bản thân khác với tính vị kỉ như thế nào

Dàn ý:

Mở bài:

Theo mình để làm đc bài trên trước hết phải hiểu và giar thích cho mọi người cùng hiểu như thế nào là sống cho mình và tính vị kỷ là gì?

Thân bài:

Ranh giới giữa trách nhiệm với bản thân và tính vị kỉ là vô cùng ngắn và khoảng cách của nó rất mong manh,nhiều người có thể lầm tưởng về khoảng cách đó.

- sống có trách nhiệm với bản thân là gì?

Trước tiên là phải sống cho mình

+ Tự ý thức về bản thân mình,phấn đấu,tu dưỡng,tự biết mình là ai

+ Lo lắng cho sức khoẻ của chính bản thân mình không nên tham công tiếc việc vì 1 ai đó mà không quan tâm đến việc ăn uống,nghỉ ngơi của bản thân mình,nhiều khi còn mang về sự thiệt thòi cho chính bản thân mình vì 1 lý do nào đó(ví dụ ,dẫn chứng cụ thể)

+ Biết yêu chiều bản thân,nghỉ ngơi khi cơ thể đã thấy mệt mỏi,ăn khi thấy đói...không nên làm việc gương ép

+ Không nên hành hạ bản thân mình khi mình gặp phải vấn đề gì đó như:thất tình, bố mẹ măng,điểm kém..khi gặp những việc trên thì đa số các bạn thương hay bỏ ăn,dầm mưa=>rất ảnh hưởng đến sức khoẻ

=>đó là trách nhiêm với bản thân mình còn tính vị kỉ thì hoàn toan trái ngược

- Tính vị kỉ theo tôi hiểu nó gần giống như tính ích kỉ,lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho bản thân mình,luôn sợ thiệt,luôn tính toán so đo chỉ nghĩ thế nào là lợi cho mình không cần nghĩ đến những người xung quanh

*Có nhiều bạn trẻ giờ đây cho rằng trước tiên là phải sống vì bản thân mình trước tôi nghĩ nó cũng không phải là sai nhưng không nên lạm dụng nó quá,cái gì cũng có mức độ của nó,có nhiều nguời lại sống cho bản thân mình quá lại thành ra vị kỉ, phải biết đâu là thích hợp, có nhiêu người vì cộng đồng vì xã hội mà quên đi bản thân mình(vd là ai? )nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều lắm những người chỉ biết sống cho mình,họ thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của người khác...

Kết bài:

- Xã hội chúng ta cần lắm những sự quan tâm,chia sẻ,dang rộng vòng tay bao bọc lẫn nhau,đưng vì điều gì đó mà...Đưa ra mong muốn của mình về một xã hội có những giải pháp thiết thực

Leave a Reply