Nghị luận văn học - Em hãy viết từ 10 đến 15 câu, bình hai câu cuối bài ca Mười cái trứng

1. Mười tám câu ca trên cùng một giọng bi quan, kể lại tình cảm tuyệt vọng hoàn toàn. Ba con gà con, niềm hi vọng mong manh cuối cùng, đã bị bắt, bị chết. Đến mức ấy tưởng như người khốn khó này chỉ còn biết cúi đầu, gục mặt trước số phận, buông xuôi hai tay cùng tiếng thở dài phó mặc số phận. Nhưng không ngờ hai câu cuối chuyển thật đột ngột, từ ý đến tình, từ lời lẽ đến giọng điệu.

Đừng than phận khó ai ơi!

Còn da: lông mọc, còn chồi: nảy cây.

Đây là lời kêu gọi hi vọng vào ngày mai tốt đẹp nhất định sẽ đến nếu con người không tuyệt vọng. Một lời kêu gọi khỏe khoắn thể hiện một quan niệm sống dồi dào sinh lực.

bài ca Mười cái trứng

2. Nếu cả bài diễn tả tâm trạng gần như tuyệt vọng thì hai câu cuối trái lại chói lên một niềm tin.

Cái chồi hi vọng nhất định sẽ nảy cây thành công. Cách diễn đạt ấy hay nhưng khá quen thuộc trong cách lựa chọn hình ảnh tượng trưng. Còn cách diễn đạt trong hình ảnh đầu tiên thật lạ, hiếm thấy. Nếu non tay hình ảnh “da mọc lông” sẽ trở thành tầm thường nhạt nhẽo, thậm chí thô tục. Lạ thay vào câu thơ này, hình ảnh ấy thật hợp, thật đặc sắc trong việc diễn tả ý tưởng của câu ca. Có lẽ do nó được chuẩn bị từ cách nói mộc mạc, dân dã bên trên (tháng khốn, tháng nạn), do nó diễn tả đúng đến kì lạ các tình thế nếu còn ý chí, còn hi vọng, tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Hai câu cuối đã thay đổi hẳn giọng điệu bài ca, một lần nữa thể hiện nhân sinh quan lành mạnh của người lao động.

Leave a Reply