Nghị luận xã hội - Dùng ý chí để đam mê

Vậy là anh G ra nghề đã tròn 15 năm. Mình không thể hình dung được anh đã đứng vững suốt từng ấy năm với một nghề mà trước kia không hề yêu thích.

Hồi đó, anh phải nghỉ học vì gia đình quá nghèo. Ba mẹ chắt chiu cho anh học một nghề khác, không phải là nghề mà anh yêu thích, nhưng nó lại phù hợp với túi tiền của gia đình. Vậy là anh học, một cách chăm chỉ lạ lùng, “để khó khăn không đánh gục mình” - anh bảo thế! Mình thấy thương và xót xa cho anh quá!

Dùng ý chí để đam mê

Anh thành nghề không bằng đam mê mà bằng sự hăng say và một nghị lực phi thường. Bây giờ thì mình đã tin, không có điều gì không thể làm được, nếu trong bạn đã có sẵn một ý chí.

Leave a Reply