Nhà văn Đức F.Sile có nói: Tình yêu là niềm say mê đem lại hạnh phúc cho người khác. Suy nghĩ của bạn về ý kiến trên

DÀN Ý

1. Một khái niệm đơn giản về tình yêu

- Là một niềm say mê, là một mối nhiệt tình, đó là một thứ tình cảm cao thượng với mong muốn làm cho người khác được vui sướng, hạnh phúc. Đó là thứ tình cảm hiến dâng: muốn được cho mà không đòi hỏi nhận lại.

- Người khác là ai? Đó thường là những người thân yêu của chúng ta: cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu...

2. Tình yêu đem lại hạnh phúc cho người khác như thế nào?

- Thể hiện bằng sự trân trọng, nâng niu, che chở, quan tâm, đem lại cho họ những nhu cầu về vật chất và tinh thần, đáp ứng những mong muốn của họ.

- Giúp họ tồn tại và phát triển tài năng, làm cho những giá trị đáng yêu của họ được bảo vệ và phát triển.

- Nếu không có tình yêu, con người đối xử với nhau nhạt nhẽo, xem nhau như công cụ, thậm chí như một con vật.

3. Việc hiến dâng tình yêu đem lại hạnh phúc cho người khác có ý nghĩa gì?

Điều đáng nói ở đây không phải người được yêu mới hạnh phúc mà người yêu cũng hạnh phúc. Vì người yêu tự khẳng định mình là người giàu có, mạnh mẽ, biết sống vì người khác, có một trái tim nhân ái, cao thượng.

Câu nói của Sile cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị bởi nó xây dựng trên cơ sở xem con người là mục đích cuộc sống chứ không phải phương tiện để vụ lợi. Và đây là một tư tưởng tiến bộ, tích cực, cố vũ con người sông nhân ái, vị tha, cổ vũ cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

BÀI LÀM

Hàng ngàn năm qua nhân loại đã sống và đã yêu, yêu thật lòng chứ không phải giả. Có người yêu thi đau khổ, có người yêu thì hạnh phúc. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc gì con người vẫn muốn yêu, tình yêu vì thế mà tồn tại (Trịnh Công Sơn). Dựa vào những lời chân thành tha thiết ấy, chúng ta có thể khẳng định rằng: không ai có thế sống nếu thiếu tình yêu. Nhưng tình yêu là gì?

Hàng ngàn năm qua nhân loại đã sống và đã yêu,

Gọi tên tình yêu là vô tình ta đã gọi tên một thứ hư hư thật thật, vô hình đồng thời hữu hình, rất gần với địa hạt của vô - biên và những tầng sâu thăm thẳm của tâm hồn. Dù đã từng trải với tình yêu, không ai có thể tự xưng mình đã hiểu hết về tình yêu. Đau khổ trăm lần vẫn chi là một đứa trẻ trong tỉnh yêu (Trịnh Công Sơn). Vậy nên đã có bao nhiêu định nghĩa về tình yêu mà vẫn không đủ. Tình yêu là một khu vườn bí ẩn kì diệu của trái tim, của thế giới tâm hồn, mà chỉ có những con người đang yêu mới đặt chân vào, mới khám phá được.

Tình yêu có thể được đáp lại một cách nồng nhiệt, thiết tha cũng có thể bị hững hờ, ghẻ lạnh. Nhưng định nghĩa yêu trước hết là cho đi tình yêu. Không cho đi mà chỉ toàn nhận lại thì không thể là yêu được. Tình yêu có ý nghĩa gì khi bản thân nó không dem lại hạnh phúc cho người ta yêu? Vậy đâu còn là tình yêu nữa, mà chỉ là thứ tình cảm ích kỉ, vụ lợi, vì bản thân. Nhấn mạnh về về điều này, nhà văn Đức F.Sile có nói: Tình yêu là niềm say mê đem lại hạnh phúc cho người khác. Đây là một quan niệm cao thượng về tình yêu, một tình yêu chân chính.

Hiểu một cách đơn giản về tình yêu, đấy là những rung động sâu xa tận đáy lòng, những cảm giác không thế giải thích, cũng không thể chạm vào. Niềm rung động ấy dần đến sự say mê, nhiệt tình đến độ khát khao, cháy bỏng được ở cạnh người mình yêu, làm cho người mình yêu hạnh phúc. Tình yêu đòi hỏi con người phái có nhiều phẩm chất để duy trì nó: phải có sự tinh tế của một người rất sáng suốt, sự linh dộng của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của một học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ... nhưng phẩm chất quan trọng hơn hết thảy, đó là tấm lòng chân thành của người đang yêu, là niềm say mê đem lại hạnh phúc cho người khác. Không nên hiểu người khác chỉ là người yêu, mà nên hiểu đó là những người thân yêu của chúng ta, những người đáng yêu theo một lí tưởng nào đó: ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp...

Tình yêu là vị thần vô hình đã đặt chân lên trái tim con người. Vị thần ấy mang sức mạnh vô biên, thống trị cả lí trí và tình cảm, không ai có thể cưỡng lại nổi. Khi chúng ta ngỡ ngàng nhận ra sự hiện diện của tình yêu thì lúc ấy nó đã ngự trị cả tâm hồn. Tình yêu tường đã phai nhòa theo năm tháng, lụi tàn theo những đau khổ, đợi chờ thì vẫn ở một ngóc ngách sâu kín nào đó, chờ có dịp bùng lên làm tê liệt lí trí và tình cảm, quá khứ, hiện tại, tương lai dường như không quan trọng nữa. Khi đã yêu thì không che giấu được, người đang yêu trở nên phấn khởi, sung sướng, hay buồn bã, hành động khác thường. Tình yêu có những biểu hiện rất dễ thương mà đôi khi chi người trong cuộc mới hiếu được. Khi yêu một người, hình ảnh của họ ngập tràn trong tâm trí ta, từ dáng đi, nét mặt, điệu cười, cử chỉ,...Ta luôn cảm thấy lâng lâng, vui sướng khi nghĩ về họ, được tìm hiểu những gì xung quanh họ, ở bên họ, làm cho họ được hạnh phúc. Khi đã yêu, trái tim tự khắc có những lí lẽ và hành động riêng của nó, nhiều lúc chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một cái siết tay, một cái ôm thật chặt, một lời nói dịu dàng, quan tâm hay đơn giản là ở bên nhau cũng đủ làm cho người ấy và ta hạnh phúc. Nhưng tình yêu không đơn giản như vậy, cùng như cuộc dời đầy khó khăn bão táp ngoài kia. Có ai đã nói rằng: Sống là đấu tranh. Nghĩa là từng giây phút của đời mình ta luôn phải đấu tranh để tồn tại, đế thực sự sống có ý nghĩa. Muốn làm được như vậy phải có một bản lĩnh vững vàng, mạnh mẽ, một ý chí sống sâu sắc.

yêu là luôn phải cho đi, cho đi một cách chân thành

Tình yêu ngoài nhiệm vụ nâng đỡ tâm hồn con người, còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn là phát triển những phẩm chất ấy lên. Yêu nghĩa là cùng nhau tiến về phía trước, Yêu không phải là nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng. Ngoài sự nâng niu, che chở, quan tâm sâu sắc, ta phải giúp người mình yêu phát triển tài năng và những giá trị đáng yêu của họ, nâng cao chất lượng cuộc đời họ. Khi người yêu mắc sai lầm ta phải dũng cảm phê phán, làm mọi cách đe họ tiến bộ. Có như vậy người ta yêu mới thực sự hạnh phúc, tình yêu ấy mới thực sự là tình yêu chân chính, cao thượng, chân thành, tình yêu làm đẹp thêm cho cuộc đời.

Nhưng tình yêu lại là muôn vàn cảnh ngộ. Có người yêu thì hạnh phúc, cũng có người đau khổ. Khi yêu tha thiết một người mà không được đáp lại thì còn gì đau đớn bằng. Đù thế, hãy cao thượng như Pu-skin: Cầu cho em dược người tình như tôi dã yêu cm - khi không thề làm cho người mình yêu hạnh phúc thì hãy chúc phúc cho họ. Nếu tình yêu không lớn lên trong trái tim họ, thì vẫn nên hài lòng vì nó đã lớn lên trong trái tim mình. Chỉ có cách ấy làm cho ta được thanh thản và người ta yêu dược hạnh phúc.

Vì thế yêu là luôn phải cho đi, cho đi một cách chân thành. Vậy điều gì sẽ ở lại nơi tâm hồn?

Đấy sẽ là những trái nghiệm đẹp đẽ, tuyệt vời về tình yêu, dù hạnh phúc hay đau khố thì nó vẫn sẽ giúp con người trưởng thành, mạnh mẽ và đầy đặn hơn. Có thể khi yêu một cách say đắm và nồng nhiệt, ta sẽ bị tổn thương, nhưng đó là cách duy nhất dể ta sống trọn vẹn cuộc đời này. Yêu còn là một hạnh phúc: Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phẩt hương thơm, vì người yêu tự khẳng định quyền được yêu thương, trao tặng và sẻ chia. Mẹ yêu con - tình yêu vô điều kiện, sẵn sàng làm tất cả vì con, có bao giờ trông mong được đền đáp? Chỉ cần con làm được một điều gì có ích cho xã hội, chỉ cần con được hạnh phúc là mẹ đã vui sướng, mãn nguyên cho dù phải hi sinh tất cả, cuộc đời mẹ tự hào vì đã sống trọn vẹn cho tình thương.

Câu nói của nhà văn F.Sile cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Bởi nó xây dựng trên cơ sở đề cao tình yêu, đề cao những giá trị tinh thần chân chính, cổ vũ một lối sông nhân ái, tốt đẹp, vị tha. Cuộc sống này không thể thiếu tình yêu vì con người được làm nên chính bởi yêu thương.

Leave a Reply