"Tiếng cười là thuộc tính đẹp nhất của con người". Bạn suy nghĩ gì về nhận định đó của Mác - xim Gooc - ki

DÀN Ý

1. Mở bài:

Giới thiệu lời nhận định của M. Gooc-ki về ý nghĩa của tiếng cười.

2. Thân bài

- Lời nhận định bàn về tiếng cười, một cách biểu hiện tình cảm của con người.

- Tiếng cười thuộc về bản chất, đặc trưng, vốn có của nhân loại.

- Tiếng cười là một thuộc tính đẹp bởi nó chứa đựng những tình cảm đáng trân trọng của con người: niềm hạnh phúc, vui mừng và sự sẻ chia, cảm thông; đồng thời lại mang một nguồn sức mạnh to lớn và đầy ý nghĩa: có khả năng gắn kết người với người, cứu vớt bao mảnh đời buồn tủi, tiếp thêm nghị lực sống cho con người.

- M. Gooc-ki đã thật đúng đắn khi nêu ra nhận định về ý nghĩa của tiếng cười: "Tiếng cười là thuộc tính đẹp nhất của con người".

- Bên cạnh đó tiếng cười chỉ thật sự có ý nghĩa khi mang mục đích tốt đẹp, mang đến hạnh phúc người khác chứ không ẩn chứa đau khổ hay sự thấp hèn.

3. Kết bài:

Lời nhận định của Gooc-ki đã trình bày một quan niệm sống đầy tích cực: lối sống luôn biết mỉm cười chân thành đối với bản thân và người khác.

BÀI LÀM

Cuộc đời con người là "quả lắc" giữa nụ cười và nước mắt. Mỗi "con lắc" ấy luôn cố gắng tìm cách đẩy mình lệch phần nhiều về bên địa phận của tiếng cười. Phải chăng đó là hệ quả và cũng là bằng chứng cho nhận thức về cuộc sống, về con người rằng: "Tiếng cười là thuộc tính đẹp nhất của của con người"(Mác-xim Gooc-ki).

Cuộc đời con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt

Dưa ra nhận định trên, M.Gooc-ki đã trình bày một quan điểm sống tích cực đi từ cái nhìn lạc quan, tin yêu vào cuộc sống để bàn về tiếng cười, một cử chỉ thân thiện, vui tươi, hạnh phúc của nhân loại. Tiếng cười là một trong những cách biểu cảm sinh động và đặc trưng nhát của con người, Tiếng cười mang theo tấm lòng, chứa đựng suy nghĩ và thế hiện ý nghĩa hành động của mỗi người.

Sinh ra trên đời, ai cũng biết cười, ai cũng cần thể hiện cảm xúc, tình cảm bằng những cử chỉ cụ thể của mình, và một trong những phương tiện giản đơn mà hiệu quả nhất chính là tiếng cười. Dần dần trong quá trình sinh sống, tồn tại, tiếng cười đã trở thành phản xạ tự nhiên khi chúng ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc, tiếng cười trở thành "thuộc tính" của nhân loại. Gooc-ki đã vạch ra rằng "cười" là một trong những dấu hiệu chân chính của bản chất loài người, con người không thể thiếu tiếng cười, nó là một phần quan trọng trong cuộc sống tinh thần và con đường phát triển của ta. Vì vậy mỗi chúng ta, ai cũng cần tiếng cười, ai cũng cần biết cười.

Và tiếng cười còn là một "thuộc tính đẹp nhất" của con người. Trong cách nói có phần phóng đại của mình, Gooc-ki muốn trình bày quan điểm rằng tiếng cười là một điều tốt đẹp, mang ý nghĩa tích cực đối với mỗi chúng ta. Nó không chỉ thuộc về bản chất mà còn thuộc về cái đẹp, cái tốt trong mỗi con người. Thể hiện quan điểm này, nhà văn đã mang đến cho chúng ta một cái nhìn tích cực trong việc khám phá những mặt tốt đẹp của tiếng cười. Tiếng cười chứa đựng bao tình cảm đáng quý, đáng trân trọng trong tâm hồn mỗi nguời, nó là dấu hiệu của vui mừng, hạnh phúc, của cảm thông, sẻ chia, tiếng cười mang lại bao lợi ích to lớn, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, nó gắn kết người với người, cứu vớt bao kiếp sống trong dòng đời khắc nghiệt, tiếp thêm nguồn sức mạnh cho chúng ta vững bước trên đường đời.

Nhân loại biết "cười" khi một em bé nhoẻn miệng tươi vui cùng người mẹ thân yêu, khi cậu bé nở một nụ cười rạng rở cùng người bạn thân trong lúc chơi đùa, khi đôi lứa sánh đôi mỉm cười hạnh phúc,... tiếng cười có ở khắp mọi nơi, xen vào nhiều cung bậc tình cảm, nhiều mối quan hệ trong cuộc sống xã hội. Tiếng cười là yếu tố tồn tại vượt qua không gian, thời gian, ở đâu có con người thì ở đó có tiếng cười, dù cuộc sôìig có khổ cực thì con người vẫn luôn tìm thấy niềm hạnh phúc nho nhỏ từ mình, từ những người xung quanh hay trong thiên nhiên vĩnh hằng để rồi sản sinh ra tiêng cười. Nếu nói rằng sinh ra con người đã có tình cảm, cảm xúc thì tiếng cười đã trở thành thuộc tính con người, bởi nó luôn tồn tại trong mỗi chúng ta để nâng cánh hạnh phúc, niềm vui cùng bao tình cảm tốt đẹp.

Con người biết cười, thích cười quả là một điều vô cùng cần thiết bởi "cười" không chỉ là dấu hiệu đặc trưng của bản chất con người mà nó còn là một dấu hiệu đầy ý nghĩa và mang nhiều lợi ích to lớn. Tiếng cười được sản sinh khi chúng ta muốn bày tỏ những cung bậc tình cảm đáng quý, đáng trân trọng. Một trong những tiếng cười tươi đẹp nhất có lẽ là tiếng cười của hạnh phúc, vui mừng, bà mẹ thế’ hiện nụ cười mãn nguyện hài lòng khi thấy con mình khôn lớn, thành đạt; cậu thanh niên hét tiếng cười sung sướng vô bờ bến vì đã đậu đại học, thoả bao hi vọng, công sức; và hàng vạn đồng bào, đồng chí ào ào tuôn chảy trên đường phô' hoà trong bao tiếng cười ngân vang trong ngày đất nước hoàn toàn giải phóng để đón nhận cuộc sống tự do;... Tiếng cười là phương tiện biểu hiện hạnh phúc, vui sướng, là con thuyền chở bao tình cảm không thể nào quên đi vào năm tháng.

Tiếng cười hạnh phúc, vui mừng có khi mạnh mẽ, ngân vang, có khi nhẹ nhàng, tha thiết. Còn tiếng cười của sẻ chia, cảm thông thì thường đi vào những lối nhỏ, dịu dàng, tinh tế trong cách biểu hiện. Cười không chỉ cho riêng bản thân mình mà "cười" còn đế hướng đến những người xung quanh trong những cung bậc tình cảm cũng thật đáng quý của nhân loại. Tiếng cười vốn đã là những âm điệu tươi vui trong cuộc sống khi đựng đầy niềm hạnh phúc, vui mừng thì đến đây, nó lại đồng thời gảy lên khúc nhạc tha thiết của sẻ chia, thông cảm. Một nụ cười cổ vũ dành cho người bạn thành công trong việc cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi, nụ cười động viên trong lúc giúp cho cô bé đang đau lòng vì đánh mất cô búp bê thân yêu,... dịu dàng, tinh tế, nụ cười giúp giảm bớt nỗi buồn và tăng thêm niềm vui.

Tiếng cười là thuộc tính đẹp nhất của con người

Không những thế, "tiếng cười là một thuộc tính đẹp" còn vì nó mang một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. "Tiếng cười không những là dấu hiệu của sức mạnh mà bản thân nó cũng là sức mạnh" (A. Lu-na-xác-ki). Nguồn sức mạnh kì diệu của tiếng cười mang đến những điều diệu kì và thiêng liêng trong cuộc sống. Một trong sô' đó chính là khả năng gấn kết con người với con người, giúp mọi người gần nhau hơn. Tiếng cười phát huy vai trò to lớn của nó khi hai người bạn nở nụ cười làm hoà khi vừa cãi nhau, khi hai anh em trong gia đình có hiềm khích tìm cách xin lỗi bằng nụ cười, và cả những lúc những con người xa lạ muốn tiếp xúc, giao lưu với nhau trước hết qua nụ cười thân thiện,... Tiếng cười xoa dịu những rạn nứt trong tình cảm, những lỗi lầm từng mắc phải và xây đắp nên những mối thâm tình bền chặt.

Tươi cười sẽ là những liều thuốc tốt nhất cho con người, nó là liều thuốc bố tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực cho người làm ra nó và là liều thuốc an thần không gây tác dụng phụ đô'i với những người đau khố được tiếp nhận nó. Có thể thấy tiếng cười mang sức mạnh có thế chữa được bách bệnh. "Cười" xua tan đi những mặc cảm, tự ti khi bản thân dường như sắp bất lực vì thất bại, một kì thi không thành công, một công việc không hoàn hảo,... Nó xua tan sầu muộn, âu lo, khổ cực trong lúc khó khăn về nhiều mặt của cuộc sống. Nếu mỗi chúng ta đều dành nụ cười chân thành cho những em bé mồ côi tội nghiệp, những con người tật nguyền đáng thương, những cụ già neo đơn lầm lũi,... thì ta đã đưa ra một bàn tay ân cần giúp dỡ họ đi lên, vượt qua những trái ngang cuộc đời. Nụ cười là chiếc phao cứu hộ cho bao người trong sóng gió cuộc đời.

Lời nhận định "Tiếng cười là thuộc tính đẹp nhất của con người" của Mác-xim Gooc-ki đã thề hiện một quan niệm đúng đắn về ý nghĩa tiếng cười, đó là một thuộc tính đẹp của nhân loại, chứa đựng bao tình cảm thiêng liêng, đáng quý và mang một nguồn sức mạnh to lớn, diệu kì đối với cuộc sống. Qua đó đề cập đến một lối sống tích cực rằng hãy luôn lạc quan, vững tin vào cuộc sống với nụ cười chân thật luôn nở trên môi để có thế mang lại hạnh phúc cho mình, cho người.

Tuy nhiên, tiếng cười không phải lúc nào cũng đẹp, cũng tốt. Đó là khi nó không mang ý nghĩa thật sự của tiếng cười, khi nó là tiếng cười của sự đau đớn, tuyệt vọng của những người lấy tiếng cười đế che đậy sự yếu đuôi của bản thân hoặc hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Đây quả thật là một khía cạnh rất đáng thương trong bản chất của tiếng cười. Ngoài ra, tiếng cười có khi còn bị kẻ xấu lợi dụng đế châm chọc, nha mai người khác, cười trên sự đau khố của người khác, đây là một việc vô cùng đáng trách. Qua đó ta thấy rằng tiếng cười thật sự là tiếng cười được dùng vào mục đích tốt, mang đến hạnh phúc, niềm vui sống cho con người.

Lời nhận định "tiếng cười là thuộc tính đẹp nhất của con người" của Mác-xim Gooc-ki đã trở thành một trong những quan niệm đẹp nhất, hay nhất về những giá trị đáng gìn giữ trong cuộc sống. Quan niệm ấy cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về lối sống lạc quan, tin yêu vào cuộc sống, con người, lối sống luôn biết nở nụ cười thân ái đối với mọi người xung quanh. Vậy mỗi chúng ta hãy luôn biết cách tạo ra tiếng cười để có thể giữ dược một thuộc tính cao đẹp của nhân loại, để xây dựng một xã hội đầy tình người.

Leave a Reply