Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học... “Bạn... đời mình... ” (Sống trọn vẹn từng ngày - Thanh Hằng dịch từ Internet). Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình về cuộc sống trước lời khuyên ấy

Đề bài

Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Bryan Dison - Tổng giám đốc tập đoàn Coca Cola dã nói chuyên với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người:... “Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình... ”

(Sống trọn vẹn từng ngày - Thanh Hằng dịch từ Internet)

Anh/ chị hãy trình bày quan điểm của mình về cuộc sống trước lời khuyên ấy.

DÀN Ý

1. Mở bài

- Giới thiệu hoàn cảnh và dẫn lời khuyên của Bryan Dison.

- Đối với sinh viên và thế hệ trẻ ngày nay, lời khuyên ấy có ý nghĩa rất lớn.

2. Thân bài

- Hiểu đúng lời khuyên của Bryan Dison cho sinh viên về cuộc sống ấy:

+ Phải phấn đấu học tập từng khoảnh khắc để tạo dựng một tương lai vững chắc cho mình, không thể để cho ngày tháng trôi qua lãng phí.

+ Không ỷ lại vào những thành tích học tập đã có trong quá khứ.

+ Không nuôi ảo tưởng cho tương lai như: trông chờ ở người khác giúp dỡ, chờ đợi một phép màu, một dịp may bất ngờ.

+ Phải thử sức mình khi đem lí thuyết trong nhà trường để ứng dụng trong cuộc sống.

- Qua lời khuyên đó, mỗi người cần hình thành quan điểm tiến bộ.

+ Phải luôn năng động, sáng tạo và biết tận dụng thời gian để học tập và thực hành.

+ Tham gia tích cực mọi hoạt động bố ích do nhà trường, Đoàn thanh niên và các đoàn thể xã hội phát động.

+ Không nên thỏa mãn về thành tích đã có của mình.

+ Không nên lãng phí thời gian vào những đam mê vô bổ và có hại cho sức khỏe, đạo đức.

+ Không nên ỷ lại vào sự giàu có của gia đình mà không chuẩn bị cho mình tri thức vững vàng và đạo đức cao đẹp để làm hành trang vững chắc cho cuộc sống tương lai.

Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay

3. Kết bài

- Khẳng định lại lời khuyên của Bryan Dison là đúng đắn và có ý nghĩa.

-Nêu trách nhiệm của bản thân qua lời khuyên đó.

BÀI LÀM

Trong một buổi diển thuyết vào đầu năm học, Bryan Dison - Tổng giám đốc tập đoàn Coca Cola đã nói chuyên với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người: “Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc dời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình...”. Lời khuyên ấy có một ý nghĩa thật to lớn cho thế hệ trẻ ngày hôm nay.

Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết những vần thơ thế hiện một quan niệm sống mới mẻ tích cực và chủ động:

“Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm

Ta muốn ôm

Cả sự sống bắt đầu mơn mởn

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn...”

Cũng như thế, Bryan Dison muốn các sinh viên hiểu rằng “sống là không chờ đợi”, không thể để cho ngày tháng trôi qua một cách vô ích và lãng phí, không “để cuộc sống trôi qua kẽ tay” mà phải sống thật tích cực, thật chủ dộng, phải phấn đấu học tập trong từng khoảnh khắc để tạo dựng một tương lai vững chắc cho mình. Bryan Dison khuyên sinh viên không nên tự mãn vào những thành tích học tập đã có trong quá khứ. Có thể những thành tích ấy rất to lớn, rất vẻ vang và đáng tự hào, nhưng con đường phía trước còn dài, nếu tự mãn, có thể ta chẳng bao giờ đến được đích của con đường ấy. Quá khứ có thể rất đẹp, nhưng hiện tại và tương lai mới là quan trọng. Dời người ngắn ngủi, phải sống sao cho trọn vẹn từng ngày của đời mình, có như vậy con người mới có thể hiểu và trân trọng giá trị, ý nghĩa của cuộc sống. Ngủ quên trong hào quang của quá khứ tươi đẹp cũng chính là tự nhấn chìm bản thân trong thất bại của hiện tại.

Không nên lãng phí thời gian vào những đam mê vô bổ và có hại cho sức khỏe, đạo đức

Khuyên sinh viên không nên sống với quá khứ, đồng thời, Bryan Dison cũng muôìi sinh viên không nuôi ảo mộng cho tương lai như: trông chờ ở người khác giúp đỡ, chờ đợi một phép màu hay một dịp may bất ngờ. Con người chỉ sống có một lần và mãi mãi, nếu cứ trông chờ và một phép lạ nào đó cũng tức là đặt cả cuộc đời vào một canh bạc, một cuộc đánh cược không cân sức với đường đời. Tương lai phải do chính tay mỗi người tự tạo dựng nên, nó có thề’ chưa đạt đến đỉnh cao nhưng nó đã được tạo dựng từ chính bản thân mình chứ không phải nhờ một ai khác, điều đó thật đáng tự hào. Khi con người ta biết sống với từng phút giây, biết tự tạo dựng cho mình một tương lai tức là người ta đã sống trọn vẹn cho đời mình. Và nếu muốn tương lai thật sự tốt đẹp, mỗi người phải biết hành động, phải biết vượt qua những khó khăn và vượt qua cả chính bản thân mình.

Lời khuyên của Bryan Dison là bài học quý giá mà qua đó mỗi chúng ta đã hình thành được quan điếm tiến bộ “hãy tìm kiếm điều bạn cần và làm tốt và khi tỉm dược rồi, hãy dặt tất cả tâm hồn, bầu nhiệt huyết, năng lượng, tham vọng và khả năng của bạn vào đó”. Đấy là con đường dẫn đến hạnh phúc. Vì thế, mỗi chúng ta hãy sống để hiểu hơn chính mình, đế tìm ra những khát vọng của mình, từ đó có được những định hướng đúng đắn cho tương lai. Khi đã xác định được hướng đi chúng ta sẽ biết sống tích cực hơn với hiện tại. Tận dụng thời gian để học tập và thực hành: học tập những kiến thức mới từ mỗi việc mà chúng ta đã làm, thực hành những lí thuyết trong nhà trường vào các hoạt động ấy, có như thế mỗi chúng ta sẽ hiểu hết ý nghĩa của cuộc sống, sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa, chúng ta sẽ thấy mình đã sống trọn vẹn từng ngày. Chúng ta, những con người của xã hội hiện đại, phải biết sáng suốt, hơn trong từng nhận thức, không nên tự mãn về quá khứ đã qua của mình cùng như không đắm chìm trong những ảo tưởng về tương lai mà hãy biết nhìn vào hiện tại và sống, sống hết mình trong mỗi khoảnh khắc, sống “như thể ngày mai sẽ chết”.

Con người không ai có hai cuộc đời và tuổi trẻ cũng “chẳng hai lần thắm lại”, hãy sống sao cho cuộc đời, cho tuổi trẻ ngắn ngủi ấy không bị lãng phí, sống cho chính cuộc đời mình, xây dựng một tương lai cho chính mình và cũng là một tương lai cho xã hội. Là con người, ai ai cũng đều có khát vọng vưới tới những điều tốt đẹp. Để đạt được điều đó ngay từ bây giờ, mỗi người phải tích cực, chủ động thực hiện khát vọng ấy của mình, phải biết làm gì và làm như thế nào trong từng phút giây của hiện tại. Không nên lãng phí thời gian vào những đam mê vô bổ, thậm chí gây hại cho sự phát triển về thế chất và tinh thần của bản thân; càng không nên ỷ lại vào bất cứ diều gì mà không chuẩn bị cho mình tri thức vững vàng và đạo đức cao đẹp để làm hành trang vững chắc cho cuộc sống tương lai. Mỗi chúng ta phải tự lực cánh sinh chuẩn bị cho cuộc sôìig sau này của mỗi người, tự mình bước đi trên con đường đời, để tìm đến thành công chứ không chờ đợi sự giúp đỡ của bất cứ người nào: “Dù có đi cả đời khói bụi nhưng cứ tin hạnh phúc ở cuối con đường”, cuối cùng ta cũng sẽ đạt dược thành công cho mình.

Lời khuyên của Bryan Dison đối với thế hệ trẻ ngày này luôn vẹn nguyên ý nghĩa. Nó giúp chúng ta hiểu hơn về trách nhiệm của mỗi người với chính bản thân, từ đó có thể xác dịnh được thái độ sống đúng đắn, luôn tích học tập, nâng cao trình độ của mình, để sau này thành con người có ích cho xã hội, cho đất nước, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Chúng ta cần phải sống hết mình cho cuộc đời trong từng khoảnh khắc của nó, có như thế chúng ta mới sống trọn vẹn từng ngày trong cái tràm năm ngắn ngủi của đời người.

Leave a Reply