Văn nghị luận - Đa số chúng ta ngại thay đổi, vì sao?

Sợ hãi là đề tài gắn với sự tiến hóa. Trong quá trình tiến hóa bao giờ con người cũng tự tìm chỗ dựa cho mình: Hang động, nơi không ai dễ tấn công, cây cỏ có thể sinh nhai an toàn, thú vật có thể săn bắn. Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn quen nếp sống tương tự. Chúng ta tự tạo những điểm tựa có thể bấu víu trong cuộc sống. Sự thay đổi có nghĩa, những điểm tựa như thế sẽ biến mất. Bị đè nén mối hoài nghi, chúng ta không biết, liệu bản thân có tồn tại. Khi tổ tiên loài người đã làm việc gì đó phi thường, phát hiện ra địa bàn mới, tổ tiên chúng ta không biết, liệu có sống sót để trở về hang động. Có thể khẳng định ràng, tâm trạng hoài nghi sinh ra từ sự thay đổi nằm trong máu của tất cả chúng ta.

Đa số chúng ta ngại thay đổi, vì sao?

Leave a Reply