Văn nghị luận xã hội: Bàn luận về tự ti và tự tin

Tự ti là thế nào? Tự tin là thế nào? Ta thường nói tư tưởng tự ti, kẻ tự ti, tinh thần tự tin, một người rất tự tin.

Tự ti là tự đánh giá mình thấp kém, yếu hèn trước mọi người, trước đồng loại. Còn tự tin là tin vào bản thân mình khi đứng trước mọi công việc, mọi sự thách thức, trở ngại.

Tự ti

Kẻ tự ti lúc nào cũng cảm thấy mình "nhỏ bé" trước thiên hạ. Trong lớp học thì cảm thấy mình dốt nát. Chưa đi thi đã sợ hỏng; đi lính, ra trận thì sợ giặc, sợ thua. Lao động, làm ăn thì hay nản lòng, lúng ta lúng túng. Kẻ tự ti thật đáng thương, không dám thẳng bước, không dám ngẩng mặt nhìn trời, ăn nói thì rụt rè, chỉ biết khom lưng, cúi mặt, v.v...

Dưới thời Pháp thuộc, ông Tây bà đầm khinh miệt ta, gọi dân ta là cu-li, a- na-mít. Vì tự ti và vô liêm sỉ mà không ít người "vênh vang" khi được làm thân trâu ngựa:

"Kẻ chức bồi, người tước cu-li,

Thông ngôn, kí lục, chi chi

Mãn đời lính tập, trọn vì quan sang!"

(Á tế Á ca)

Vô luận sống ở đâu, dưới chế độ nào, làm bất cứ công việc gì, nếu mang tư tưởng tự ti là tự "giết chết " mình, sống một cách vô tích sự. Tuổi trẻ không thể sống tự ti mà phải nỗ lực học tập, tu dưỡng tinh thần tự tin để bước vào đời lập thân, thi thố tài trí với thiên hạ.

Tự tin sẽ cho ta nhiều sức mạnh. Tin ở năng lực mình, tin vào ý chí của mình, tin vào con đường đi tới tương lai mà mình đã chọn. Học hành mà tự tin mới dám đua tranh với bạn hữu, mới tấn tới, mới vươn lên học giỏi, thi mới đỗ. Lao động, chiến đấu, kinh doanh, ... nếu tự tin mới giành được thắng lợi, lập được thành tích tốt đẹp.

Sống lạc quan, yêu đời và tự tin. Có tự tin mới dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật,vào mọi thách thức trong cuộc đời, mới có thể nói : "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên!".

Tự tin

Có tự tin mới có thể xoá bỏ mọi cũ kĩ, lạc hậu, mới dám đổi mới và tin vào tương lai tươi sáng, tiền đồ xán lạn của dân tộc và của đất nước. Niềm tự tin là ngọn đuốc soi sáng niềm tự hào dân tộc, như Bác Hồ đã dạy:

"Còn non, còn nước, còn người,

Thắng giặc Mĩ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay".

Xoá bỏ, gột rửa tư tưởng tự ti, nâng cao niềm tự tin, tự hào là để "Đi tới và làm nên thắng trận" (Thơ Tố Hữu).

Leave a Reply