Văn tự sự - Một vụ tai nạn

Chiếc xe honda lạng quạng, đảo qua đảo lại rồi đâm vào cột đèn. Người đàn ông nằm lăn bên vệ đường, người xây xát hết cả, máu rỉ ra, xe đổ nghiêng, dè bửng bể nát. Dân xóm chợ xúm lại:

- Chuyện gì vậy? Đánh lộn à?

- Không phải, hình như say rượu...

- Đáng kiếp! Nốc cho lắm vào...

- Phải. Y như mày...

- Như mày thì có, tao uống có chừng mực.

- Ê, sao không ai đưa chả đi trạm xá?

- Chờ công an tới, đừng có đụng vào, coi chừng mang họa..

Một vụ tai nạn

Một thanh niên rẽ đám đông tiến vào, bế xốc nạn nhân lên, đi nhanh về hướng trạm xá. Mọi người kinh ngạc, hỏi “Ai vậy?” Tưởng ai hóa ra là Tửng, một kẻ mồ côi, nghèo, thất học, làm mướn tất tần tật cho những ai cần thuê. Còn lần này, hình như Tửng “làm thuê” cho... lòng tốt!

Leave a Reply