Bình luận về câu nói: “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi” (không quá 400 từ)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Về kĩ năng

- HS biết cách viết một bài văn ngắn về NLXH: Bàn một vấn đề tư tưởng - đạo lí.

- Kết cấu bài làm chặt chẽ, diễn đạt tốt, không mắc lỗi dùng tù, ngữ pháp, chính tả.

2. Về kiến thức: HS có nhiều cách trình bày, nhưng cơ bản cần đạt được:

- Giải thích tư tưởng: trong những buồn vui của cuộc sống, chúng ta mới hiểu đúng được tình bạn. Tình bạn là thứ tình cảm chân thành, trong sáng, sẵn sàng chia sẻ với ta lúc ta bị mọi người xa lánh “bỏ ta đi”.

Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi

- Phân tích, bình luận:

+ Trong đời sống, mỗi người đều có những quan hệ cần đến nhau: Học tập, lao động, công tác... Nhưng nhiều khi người ta cần thì trở nên thân thiết, lúc không cần thì trở thành lạnh nhạt, xa lánh.

+ Tình bạn chân thành là bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng chia sẻ, động viên cho nhau. Nhất là những khi ta gặp trắc trở, khó khăn trong cuộc sống mà bạn tìm đến an ủi, nâng đỡ ta, đó là một người bạn tốt.

+ Ngược lại, tình bạn vì động cơ vật chất, vì vụ lợi cá nhân, để “khi vui chuồn đậu, khi buồn chuồn bay” thì không thể có ý nghĩa của tình bạn chân chính...

- Rút ra bài học nhận thức về tình bạn: Bạn là một tình cảm đẹp, trong sáng. Tình bạn chỉ có ý nghĩa khi biết “đồng cam cộng khổ”, động viên nhau về tinh thần để giúp nhau cùng tiến bộ, trưởng thành...

Leave a Reply