Hãy miêu tả chân dung của một người bạn em

Người ta có thể có nhiều điều đáng tự hào: tự hào về sự giàu có của gia đình, tự hào về sự thành đạt của người thân… riêng tôi, tôi tự hào vì có nhiều người bạn tốt.

Người ta cứ đi tìm những định nghĩa về tình bạn nhưng thật khó có thể tìm được 1 cụm từ nào diễn đạt ngọn ngành ý nghĩa của 2 từ ấy. tình bạn có khi chỉ là 1 cái gì đó rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa thiêng liêng, cao quý vô cùng.

Bạn thân

Từ nhỏ, tôi đã kết thân với Bùi Hùng. Nhà cậu rất nghèo, bố cậu lại mất sớm vì vết thương mắc phải từ lúc còn chiến đấu ở chiến trường. vậy mà trong suốt những năm học tập cùng nhau, chưa năm nào Hùng không đạt được học sinh giỏi. chơi với nhau thân thiết, tưởng chừng mình sẽ giúp đỡ được Hùng, nào ngờ câu lại chính là người giúp lại bản thân tôi. Sức học của Hùng cùng với sự quan tâm của cậu những lúc cậu có thời gian, đã giúp tôi tiến bộ lên trông thấy. từ một cậu bé mải chơi, tôi trở thành 1 học sinh khá. Như vậy đấy, tình bạn của chúng tôi là cả quá trình dài vun đắp. thật khó có thể cắt nghĩa được cái gì đã gắn kết chúng tôi. Chỉ biết rằng, chúng tôi sống với nhau gắn bó và rất chân thành.

Tôi biết có nhiều người ích kỉ hơn. Nhiều người cho rằng chỉ cần 1 người bạn thân là đủ. Và thế là suốt ngầy họ chỉ quấn quýt với nhau. Họ coi như không có những người xung quanh họ. thứ tình bạn như thế không thể coi là cao đẹp được. các bạn kết bạn hãy nên nghĩ đến những lúc khó khăn. Ví như tôi vậy . năm ngoái, mẹ tôi ốm nặng, mẹ phải nằm viện hàng tháng trời. tôi và bố lo âu nhiều lắm. thế nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, nhất là bạn bè bác sĩ của bố tôi, mẹ tôi đã qua khỏi và ngay sau đó lại khỏe mạnh bình thường. riêng tôi, tôi cũng phải cảm ơn biết bao nhiêu người bạn. không chỉ có Bùi Hùng người thường xuyên lui tới. ngày nào cũng có bạn trên kớp, trên trường đến thăm và động viên mẹ và tôi. Chính sự quan tâm của bạn bè mà tôi và mẹ có thêm nhiều nghị lực. khi tôi khỏi bệnh, mẹ gọi tôi đến và nói: “mẹ tưh hào về con và các bạn của con. Mẹ sống được cũng nhờ sự giao hảo đầy ý nghĩa của các con”.

Đấy! các bạn thấy không, trong những hoàn cảnh như thế nếu không có bạn bè, chúng ta làm sao có thể đứng lên.

Tôi có thể kể ra nhiều và nhiều hơn nữa những điều ý nghĩa mà bạn bè đành cho cuộc sống của tôi. Tất nhiên, tôi cũng sẵn sàng đáp lại bạn bè trong những lần như thế. Càng nhớ lại, tôi càng quý trọng tình bạn nhiều hơn. Tôi càng phải tự nhắc nhở chính mình; sống ở trên đời phải kết giao vời nhiều người bạn tốt. có như vậy, bản thân ta cuộc sống của ta mới ngày 1 thêm rạng rỡ hơn lên.

Dân gian ta từng khuyên nhủ: “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. câu tục ngữ nhắc nhở ta trong việc giao kết bạn bè. Lời dạy của người xưa vô cùng ý nghĩa. Bởi tình bạn chỉ cao quý và tốt đẹp nếu chúng ta biết “chọn bạn mà chơi” và biết biến tình bạn của mình trở thành 1 thứ tình cảm chân thành và ý nghĩa.

Leave a Reply