Nghị luận: Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến sau: "học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn"

Mở bài:

Giới thiệu ý kiến (theo mình cụ thể là ) : ''Trong cuộc đời của mổi người, con đường học vấn có lẽ là một trong những con đường nhiều chông gai,thử thách nhất mà mỗi chúng ta phải vượt qua dù ít hay nhiều. Nhưng, để chọn ra một phương pháp học tập đúng đắn cho riêng chúng ta thì còn khó hơn rất nhiều..Trong vấn đề ấy, có một ý kiến của Chu Quang Tiềm đã nêu như sau: "Học vấn ko chỉ là...của học vấn" (bạn trích dẫn ý kiến của đề ra nha ). Thật đúng là một ý kiến đáng để chúng ta suy nghĩ về nó...

Thân bài:

+ Nhận xét về ý kiến trên ( đúng hay sai ? )....Vì sao đúng và vì sao sai ?...=>Giải thích (có thể lấy dẫn chứng).

Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn

+Nêu những mặt tích cực và tiêu cực của ý kiến trên qua nhiều khía cạnh(đời sống,xã hội, nhà trường...)

+Nêu biểu hiện

+Nêu những biện pháp phát huy ( nếu ý kiến trên là đúng) hoặc biện pháp ngăn chặn ( nếu ý kiến trên là sai )...

Nêu suy nghĩ của bản thân....

Theo mình thì có thể làm như sau:

_Ý kiến trên là hoàn toàn đúng đắn, vì nếu học vấn mà chỉ có việc đọc sách không thì chắc có lẽ là trên đời này ai cũng học thành nhân tài hết rồi, vì chỉ cần ngồi 1 chổ mà cằm quyển sách lên và ''đọc..đọc..." và nếu như chúng ta chĩ có đọc sách thôi thì liệu rằng ai có dám chắc là mình ko sai một chữ nào hay không ? hoặc là có ai dám tự tin nói là mình vận dụng được những điều đã học vào cuộc sống một cách thành công được ko ?...Không ! đó có lẽ là 1 câu trã lời quá đũ. Hơn thế nữa nếu như chúng ta chỉ có đọc sách mà ko hiểu gì về những thứ nó đem lại cho chúng ta thì thật đúng là 1 điều tai hại biết bao !..Chắc hẵn là sẽ có 1 số ý kiến cho rằng việc đọc sách cũng đã đem lại cho con người rất nhiều kiến thức đấy thôi, hơn nữa , việc đọc sách lại rất tiện lợi cho mọi người..Vâng, ý kiến ấy cũng là 1 điều đúng.Nhưng, thữ hõi rằng ai cũng hiểu và chịu khó đọc sách 1 cách đúng nhất hay không ? Và 1 điều đáng buồn ở đây là tĩ lệ người dân biết chữ còn ít, mặc dù nó đã được cải thiện rất nhiều..Thế thì những người ko biết chữ ấy có thể tự mình học được ko ? hay là số phận của họ sẽ phải đi về đâu ??...Không, không ai có thể đoán trước được cã..Tóm lại , việc học vấn ko phải chỉ là việc đọc sách mà nó còn phải qua nhiều quá trình rèn luyện cho bản thân chúng ta nữa..Chúng ta có thể học ỡ ngoài đời và học ỡ mọi thứ xung quanh ta, đó cũng là 1 trong hàng nghìn nguyên nhân xuất hiện của câu tục ngữ : ''Học, học nữa,học mãi''...!

Nhưng, xét cho cùng thì việc đọc sách cũng là 1 điều rất quan trọng. Sách mang đến cho con người vô vàng tri thức, hiểu biết về thế giới xung quanh ta..Có lẽ sách đã đóng 1 vai trò khá lớn trong hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế, khoa học, tự nhiên cho đến xã hội chúng ta..Và sách còn là 1 người bạn ''nhắc nhỡ'' kiến thức cho mỗi chúng ta mỗi khi ta quên hay cần thiết về 1 vấn đề nào đó..Nếu xem tri thức của con người là 1 đại dương mênh mông thì cái mà chúng ta biết được chỉ là 1 giot nước nhỏ trong đại dương mênh mông ấy..Và đọc sách là 1 trong những ''con thuyền'' giúp chúng ta chinh phục được cái đại dương ấy...

Kết bài:

Nếu ví cuộc sống của chúng ta là 1 bức tranh đẹp và có nhiều mãnh ghép thì ý kiến của Chu Quang Tiềm là 1 mãnh ghép nhỏ góp phần hoàn thiện thêm bức tranh ấy càng ngày càng đẹp hơn nưẵ, vì thế chúng ta phải cần giữ gìn và phát huy những điều tích cực về ý kiến trên đễ xây dựng cuộc sống chúng ta ngày càng văn minh, tốt đẹp hơn

Leave a Reply