Viết thành đoạn văn giải thích những câu sau trong Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu: a. Những tưởng gieo roi... bang bốn cõi. b. Hội nào bằng hội Mạnh Tân, có vương sư họ Lã; Trận nào bằng trận Duy Thủy, có quốc sĩ họ Hàn

a. Những tưởng gieo roi một lần

Quét sạch Nam bang bốn cõi

Câu thơ ấy của Trương Hán Siêu gợi ta nhớ đến điển tích Bồ Kinh nước Tần dẫn quân đi đánh nước Tấn. Đến bờ sông Phì nhìn nước sông chảy mà bảo rằng: “Cứ quân đội ta thế này, chỉ ném roi ngựa xuống cũng đủ chặn đứng dòng sông”. Ý muốn nói quân mình đông và mạnh. Và đó cũng là thái độ của bọn xâm lược phương Bắc khi đem quân đánh nước ta. Chúng nghĩ rằng mình chỉ trong mấy phút có thể quét sạch Nam bang. Nhưng sự việc xảy ra đã trái ngược lại.

Bạch Đằng giang phú

b. Hội nào bằng hội Mạnh Tân, có vương sư họ Lã

Trận nào bằng trận Duy Thủy, có quốc sĩ họ Hàn.

Thời vua Trụ tàn ác. Võ vương họp các chư hầu, giao quyền chỉ huy quân đội cho Lã Vọng tức Khương Tử Nha. Qua đây tác giả muốn nhắc ta nhớ đến khí thế như vũ bão của hội nghị Diên Hồng, nơi mà cả các bô lão cũng quyết tâm đánh giặc. Đến hội họp các chư hầu ở bến “Bình Than” nơi có vua và các tướng lĩnh đặc biệt là Trần Quốc Tuấn đang bàn kế đánh giặc có cậu bé thiếu niên Trần Quốc Toản bóp nát quả cam khi không được quyền bàn việc nước, tham gia chống giặc. Trận Duy Thủy với việc Hàn Tín giúp Lưu Bang đánh thắng Lí Tử Xa nước Tề gợi ta nhớ đến chiến thắng Bạch Đằng, nơi đó cũng có một quốc sĩ (Trần Quốc Tuấn) đã giúp vua Trần Nhân Tông đánh thắng giặc Nguyên - Mông.

Leave a Reply