Suy nghĩ của em về câu nói: “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”

GỢI Ý

Yêu cầu bàn luận về vấn đề “trao gửi yêu thương một cách tự nguyện chân thành”.

* Giải thích được ý nghĩa câu nói

- Bàn tay: hình ảnh hoán dụ, chỉ người “có hoa hồng”, người có lòng nhân ái biết vì người khác.

- Hoa hồng: hình ảnh ẩn dụ, biểu trưng cho tình yêu thương chân thành, vẻ đẹp của sự giúp đỡ.

- Tặng: thái độ tự nguyện, vui vẻ.

Biết cho đi sự yêu thương là bạn đang làm đẹp cho tâm hồn mình và cho cuộc sống bới bạn giúp đỡ, yêu thương người khác bằng cả trái tim chính là: Biết cho thì sẽ được nhận

* Bình luận

- Cho và nhận: Biết cho là đã được nhận. Ban tặng yêu thương sẽ nhận được yêu thương. Được ban tặng là một niềm hạnh phúc. Biết ban tặng càng hạnh phúc hơn

- Người biết ban tặng bao giờ cũng là người giàu có về tâm hồn. Câu nói trên có thể được mở rộng thành “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng thơm trước”. Đây là sự thơm thảo từ tâm hồn và trong hành động (cần liên hệ thực tế).

BÀI LÀM

Được giúp đỡ một người gặp khó khăn, ai mà chẳng vui vì mình đã làm được một việc có ích. Mang đến hạnh phúc cho người khác với sự chân thành, tự nguyện, mọi việc làm đều trở nên có ý nghĩa. Lúc ấy cuộc sống sẽ trở nên thú vị và chính ta cũng hạnh phúc. Dó là một phần ý nghĩa cùa câu nói: “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất mùi thơm”.

Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm

Câu nói "Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm" trước hết nói về một sự "nhận" trong lúc "cho" của cuộc sống, khi bàn tay con người tặng những bông hoa hồng thơm ngát cho người khác thì chính "bàn tay" biết dâng tặng đó cũng được "nhận" một phần hương thơm của "hoa hồng". Mượn sự thật đơn giản này cùng cách nói đầy hình ảnh ẩn dụ, hoán dụ, câu nói đã đưa đến một quan niệm sống đúng đắn rằng mỗi con người khi biết cho, biết tặng người khác một cách chân thành, tự nguyên những điều tốt đẹp, mang đến cho những người xung quanh hạnh phúc thì chính bản thân họ cũng nhận được niềm vui, hạnh phúc, hạnh phúc vì được làm những việc có ích, vì thấy người khác hạnh phúc. Qua đó câu nói gửi cho ta bức thông điệp về một cách sống tích cực, đầy tính nhân văn, sống vị tha, sống vì người khác. Một con người biết yêu người khác bằng sự chân thành chính là đang làm đẹp cho tâm hồn mình và cho cuộc sống. Một khi đã biết cho đi thì họ là người biết nghĩ cho người khác, biết sống cho người khác chứ đâu cho riêng mình. Họ đối xử với người khác bằng tấm lòng thì sau này, họ sẽ nhận được sự chân thành từ người khác. Ai mà chẳng thích một người tốt, một người biết giúp đỡ người khác như vậy.

Trong cuộc sống, con người luôn tìm kiếm những con đường đi đến hạnh phúc cho bản thân và một trong những nguồn hạnh phúc giản đơn mà sâu sắc nhất chính là mang đến hạnh phúc, niềm vui, mang đến sự giúp đỡ, sẻ chia cho những người xung quanh: "Tất cả hạnh phúc mình có đều do hạnh phúc của mình cho" (Sully Proudhomme). Cách sống ấy xuất phát từ bản chất vị tha của con người và thề hiện một nét đẹp tinh thần cao quý của nhân loại. Những người biết sống vị tha luôn lấy niềm vui, hạnh phúc người khác làm niềm vui, hạnh phúc của chính mình, luôn biết cho đi những "món quà" trong cuộc sống.’Những món quà đi liền với cách tặng chân thành sẽ là cách tốt nhất để đem đến hạnh phúc cho người, cho mình. Với "bàn tay" chân thành, tự nguyện, người sống vị tha "tặng” cho xã hội bao "hoa hồng" tươi thắm, có khi bình thường, giản đơn như hành động dẫn một bà cụ qua đường, tìm giúp nhà một em bé bị lạc,... hay to lớn, cao đẹp khi người mẹ hi sinh cả đời mình đế đem đến hạnh phúc cho con cái, người chiến sĩ không tiếc hi sinh tuổi trẻ, mạng sống đế giữ gìn hoà bình, êm ấm cho bao người,... để từ đó, họ tự vun đắp cho mình những niềm vui, những động lực sống có khi nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, có khi lớn lao, quyết định cả đời một con người.

Sống trên đời người ta phải biết cho chứ không phải cứ mãi nhận. Nếu chỉ biết nhận, thì đến một ngày nào đó mọi người xung quanh mình sẽ rời xa chính mình vì mình dã có một tật rất xấu, đó là vị kỉ. Chỉ mãi muốn vun đắp cho đầy những thiếu thốn của mình mà không biết đáp lại thì hoá ra mình là người quá tham lam, ích kỉ. Một người luôn vì lợi ích bản thân, không biết giúp đỡ bạn bè thì làm sao có được phút giây sẻ chia, vui vẻ cùng bạn, những người không biết giúp đỡ người khác thì tâm hồn khó mà thoải mái, mãn nguyện. Vì thế nên “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

trao gửi yêu thương một cách tự nguyện chân thành

Cho đi một thứ của mình mà người khác cần cũng như giúp đỡ người khác lúc khó khăn chính là lúc ta đã cho đi yêu thương. Mà những người luôn quan tâm đến người khác sẽ được mọi người kính trọng và giúp đỡ lại. Khi có người hết lòng đối đãi với mình như người thân trong gia đình, mình sẽ mong muốn được giúp đỡ họ những khi họ cần. Điều đó thể hiện sự quan tâm, chia sẻ chân thành từ đáy lòng mình đối với những người chân thành, tốt bụng. Đó là sự tự nguyện, khát khao được giúp đỡ người tốt. Và ta đã thấy đấy, người ấy ban tặng sự quan tâm, giúp đỡ đã nhận được yêu thương từ người khác.

Được ban tặng từ người khác là một niềm hạnh phúc vì đã quen được với những con người tốt bụng. Vui biết bao nhiêu khi quanh mình có rất nhiều những con người tốt bụng. Được ban tặng yêu thương, dĩ nhiên rất hạnh phúc, nhưng biết ban tặng yêu thương lại càng hạnh phúc hơn. Lúc bấy giờ, mình đã là con người có ích cho mọi người, làm cho mọi người vui vẻ, được biết rằng mình còn có người để yêu thương, chăm sóc, cuộc sống vẫn cần đến mình và mình có lí do để sống. Qua đó ta hiểu được vì sao những người chiến sĩ dù hi sinh nhưng vẫn giữ nụ cười hạnh phúc, đối với các bậc cha mẹ luôn nói rằng niềm vui lớn nhất trong đời họ là khi chứng kiến con mình thành công trong cuộc sống, những vị lãnh tụ các nước luôn mãn nguyện, hài lòng khi được cống hiến cho nhân dân,... Vô vị biết nhường nào khi cuộc sống, ai cũng lo cho riêng mình, hoá ra mọi việc chỉ là chạy theo vật chất, một khi tình cảm con người được hoà quyện vào, ta sẽ cảm thấy ấm áp, sẽ thấy cuộc sống quá đỗi kì diệu, đưa đến xung quanh ta những con người hoàn hảo về tâm hồn.

Đối với người sống vị tha, một việc nhỏ nhưng lại giúp người khác nhận được sự hạnh phúc thì cũng khiến họ cảm thấy vui, cảm thấy hãnh diện. Những người biết ban tặng yêu thương cho người khác là những người biết từ bỏ thói ích kỉ trong cuộc sống, họ giúp đỡ người khác chỉ xuất phát từ tấm lòng chứ không hề vì bất cứ một lợi ích nào. Người sống vị tha luôn vì người khác nên họ đã đẹp lên trong tâm hồn và đương nhiên là cả trong hành động. Người tốt bụng hay giúp đỡ người khác, biết vì người khác sẽ luôn được mọi người yêu quý, kính trọng. Bất kể sống ở đầu, cuộc sống đều trở nên dỗ dàng vì họ đâu chỉ sống cho riêng mình mà còn cho mọi người.

“Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất mùi thơm” là một câu nói hay. Nó vừa như một lời khuyên, vừa điển hình về một phẩm chất tốt đẹp mà mỗi con người cần có. Con người ta sẽ trở nên tuyệt vời khi biết dâng tặng yêu thương một cách chân thành, tự nguyện. Cuộc sống sẽ trở nên tràn ngập tiếng cười hạnh phúc khi có những tâm hồn đẹp đẽ như vậy.

Leave a Reply