Văn thuyết minh - Về chơi Tuy Hoà - Phú Yên

Ở các tỉnh thuộc miền cực nam Trung Bộ, Phú Yên là một tỉnh có nền kinh tế kém phát triển. Mãi đến những nãm đầu của thế kỉ XXI, một số tiềm năng về du lịch của Phú Yên mới được khơi dậy, hứa hẹn nhiều tốt đẹp trong hướng đi lên trên con đường đầu tư phát triển, hội nhập.

Doanh nghiệp Thuận Thảo đã liên tiếp tô đậm cho Phú Yên một số thành tựu rất đáng tự hào và hi vọng. Có thể coi đó là những nét vàng chói lọi.

Tuy Hoà - Phú Yên

Năm 2005, doanh nghiệp Thuận Thảo đã khánh thành khu Trung tâm sinh thái theo mô hình một trung tâm vui chơi - giải trí có quy mô lớn đầu tiên tại Phú Yên, thu hút hàng chục vạn du khách thuộc nhiều lứa tuổi, từ thiếu nhi đến người cao tuổi.

Ở đây có đủ loại trò chơi dành cho trẻ em và người lớn như bể bơi, khu trượt nước, xe điện, nhà phao, biển nhân tạo, bơi thuyền, đạp thiên nga, tham quan “9 tầng địa ngục”... Thú vị hơn nữa là có sân khấu ngoài trời phục vụ ca nhạc hằng đêm; hấp dẫn hơn nữa lại có sân khấu nhạc trẻ, bar ca nhạc trữ tình và nhiều khu ẩm thực đa dạng món ãn đậm đà hương vị và phong cách ẩm thực của nhiều miền quê trên đất nước. Những ngày lễ hội, những ngày nghỉ cuối tuần, hàng vạn người trong và ngoài tỉnh Phú Yên nườm nượp, cuồn cuộn đổ về tưng bừng, náo nhiệt. Nhìn cái cảnh “nô nức yến anh”, du khách lại chợt nhớ tới câu thơ của Tản Đà thuở nào: “Đa tình con mắt Phú Yên...”.

Tuy Hoà đâu chỉ có dưa hấu, đâu chỉ có gió: “Ơ cái gió Tuy Hoà.../ Cái gió chuyên cần/ Và phóng túng/ Gió đi ngang, đi dọc/ Gió trẻ lại - lưng chừng/ Gió nghĩ/ Gió cười/ Gió reo lên lồng lộn”... (Trích bài thơ “Nhớ máu” của Trần Mai Ninh, viết vào đêm 9 tháng 1 năm 1946 tại Tuy Hoà thời khói lửa). Tuy Hoà bây giờ đã có đảo nhân tạo An Tiêm bên núi Nhạn sông Đà thơ mộng. Một con kênh nhân tạo dài 600m thông thương với sông Đà, ôm trọn cù lao xanh An Tiêm. Cát vàng tươi, nước trong xanh gọn sóng, thảm cỏ mướt xanh, bồn hoa trăm sắc nghìn hương rực rỡ đua nở. Chiều về, vườn tràm màu xanh um rợp bóng cò bay trắng cả một góc trời. Những nhà chờ câu cá, hóng gió, đón trăng, mái lợp cỏ, kiểu dáng xinh xinh, soi bóng xuống mặt nước xanh trong thơ mộng, êm đềm. Có đến thăm thú ốc đảo An Tiêm mới thấy tài sáng tạo và kinh doanh của “Bà Chúa đảo” Võ Thị Thanh - Tổng giám đốc Công ti Thuận Thảo như du khách trân trọng và ngợi ca.

Ngày lễ hội 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2009, doanh nghiệp Thuận Thảo với công trình hoành tráng khách sạn 5 sao đã làm cho hàng vạn du khách trong nước, hàng nghìn du khách ngoại quốc ngạc nhiên, trầm trồ. Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên của cả khu vực Nam Trung Bộ, đồng thời là khách sạn 5 sao thứ 35 của Việt Nam trên tổng số 10.400 khách sạn của cả nước hiện nay (2009). Khách sạn rất độc đáo và đặc biệt: mang một cái tên Tây: “CenDaluxe", bộ phận quản lí, điều hành là một bộ máy nhân sự cao cấp toàn người nước ngoài - những chuyên gia nổi tiếng trong ngành du lịch và phục vụ.

Hãy lướt qua một vài con số để thấy được sự đồ sộ, tráng lệ của khách sạn 5 sao CenDaluxe: kinh phí đầu tư hơn 500 tỉ đồng, toạ lạc trên một khuôn viên 6.000 m2, cao 17 tầng, có 218 phòng, trong đó có phòng được thiết kế đặc biệt cho nguyên thủ quốc gia. Có bốn đại sảnh đường dành cho hội nghị, hội thảo, đại lễ: Phòng Mimosa sức chứa 400 khách, phòng Osaka sức chứa 300 khách, hội trường Cánh Diều Vàng sức chứa 2000 khách, vẻ đẹp tráng lệ, hiện đại bao trùm, toả sáng nhũng đại sảnh đường này.

Bất kì du khách giàu sang nào cũng sẽ hài lòng khi bước chân vào các nhà hàng cao cấp: nhà hàng Sài Gòn phục vụ các món Á - Âu; nhà hàng Pipas chuyên phục vụ món ăn Ý; nhà hàng Lobby Lounge phục vụ thức ăn nhẹ và các loại thức uống cao cấp. Nên nhớ và nên biết là ở đây các thượng đế phải chi trả tiền thực đơn và tiền “boa” đều bằng đô-la!

Tuy Hoà, Phú Yên là điểm trung lộ trên con đường khám phá di sản miền Trung

Khối dịch vụ đa dạng với bể bơi, phòng tập thể dục thẩm mĩ, khu thư giãn phục hồi sức khoẻ, sân tennis, dịch vụ cho thuê xe hơi, dịch vụ văn phòng... tất cả đều hiện đại và sang trọng, văn minh và lịch sự.

Tuy Hoà, Phú Yên là điểm trung lộ trên con đường khám phá di sản miền Trung, và “con đường di sản Chăm-pa". Tuy Hoà, Phú Yên đang náo nức hướng tới ngày kỉ niệm 400 năm Phú Yên và năm Du lịch quốc gia - 2011.

Chắc chắn Doanh nghiệp Thuận Thảo sẽ đóng góp một phần vinh dự to lớn.

Ngày đó đang đến gần. Nếu Tản Đà thi sĩ được hồi sinh, thế nào ông cũng “hành phương Nam" và sẽ dừng lại Tuy Hoà, Phú Yên; ông sẽ đi dạo ốc đảo An Tiêm, ngồi nhà chờ câu cá của khu du lịch Thuận Thảo để uống rượu và đề thơ - những vần thơ rượu, trăng, mĩ nhân tuyệt bút.

Leave a Reply